"Khốttabít"
Thứ Hai, 9.11.2009 | 07:42 (GMT + 7)
- Ý chú nói đến vụ "thịt bẩn"?
- Chứ còn gì nữa. Thú y đã phát hiện 63 tấn đùi gà và thịt trâu nhiễm khuẩn. Thịt nhiễm khuẩn là sẽ bốc mùi. Âậy thế mà họ vẫn tẩu tán được, thế mới tài!
- Sao bảo bán cho trại cá sấu?
- Ấy là họ nói thế, nhưng ông chủ trại cá sấu nói không có.
- Nếu có cũng đỡ sợ hơn có công ty đã bí mật bán 40 tấn thịt gà từ Argentina nhiễm khuẩn bị cấm lưu thông ra thị trường cho người ăn. Nghe mà bắt đầu thấy ớn thực phẩm đông lạnh quá! Hàng chục tấn chui được qua lỗ khoá kho lạnh thì là "voi chui lỗ kim" rồi!
- Bác tính xem đó có phải họ nhờ "ông già Khốttabít" giựt râu phù phép, chứ làm sao cả "đàn voi" chui lọt ra ngoài được?
- Trên đời có một ông già Khốttabít trong phim Liên Xô (cũ), nhưng hiện nay ông già chui ra từ bình cổ kiểu ông thần đèn Arập sang đến VN đã biến thành "cụ Khốt" - chỉ các "ông bô bà bô" cổ lỗ sĩ, không phù hợp với lối sống con cái. Nếu tính rộng ra thì ở nước mình có đầy các ông có phép thuật cao hơn cụ Khốt nhiều. Lĩnh vực nào cũng có chuyện "hô biến". Thứ nhất là đất đai, thứ nhì là trẻ bị bỏ rơi, rồi đến ôtô qua trạm thu phí, rồi đến "thịt bẩn"... Các vị phù thuỷ của ta nếu dựng thành phim còn hấp dẫn hơn chú phù thuỷ nhỏ đáng yêu Harry Potter nhiều (!).
- Phát hiện "thịt bẩn" nhưng chậm xử lý, đúng như dân mình vẫn nói "để lâu cứt trâu hoá bùn".
- Bùn đâu mà bùn, hoá thành món ăn thì có.
- Khiếp! Nghe đã muốn ói!