Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Kiên Giang: Một xóm bị ám ảnh bệnh lạ

Thứ Sáu, 22.2.2008 | 07:46 (GMT + 7)

(LĐ) - Đó là xóm Tha La Thủ Hồ B thuộc ấp Hoà Hớn, xã Định Hoà, huyện Gò Quao. Khoảng nửa năm nay, một bệnh lạ (khối u trên cổ) đột ngột xuất hiện và phát triển nhanh trên cơ thể nhiều người dân ở xóm này. Căn bệnh đã làm 2 người chết...

Xóm Tha La Thủ Hồ B có khoảng 85 hộ dân, song hiện nay đã có trên 15 người phát hiện mình bị mắc bệnh lạ và các khối u phát triển nhanh, đặc biệt các khối u chỉ xuất hiện xung quanh trên cổ hoặc trong vòm họng.  Lâu nay, người dân khu vực này chỉ xem đây là một loại bệnh thông thường nên ít quan tâm để điều trị.

Tuy nhiên, sau cái chết của ông Bùi Văn Vẽ (78 tuổi) và chị Võ Kim Anh (44 tuổi), hai bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư vòm họng, thì người dân trong xóm vô cùng lo sợ. Điều đáng quan tâm là không một ai có ý định đi khám ở các bệnh viện, mà phần lớn tìm đến các thầy lang vườn...

Trường hợp chị Thái Thị Bông là một điển hình. Chị Bông cho biết: "Tôi bị nổi hai khối u bằng đầu đũa ăn trên cổ và trong họng cách đây 3 năm, lâu nhất so với các bệnh nhân khác trong xóm. Ngay lúc mới phát hiện, tôi tìm đến một bác sĩ tư tại TP.Rạch Giá chữa trị. Sau khi uống hai lần thuốc ông đưa, tôi bị "hành" nhức đầu, nóng lạnh liên tục nên sợ rồi dừng uống thuốc và chẳng dám nghĩ đến chuyện mổ xẻ gì nữa".

Khoảng 2 tháng nay, chị Bông thấy khối u lớn nhanh, cứng và to hơn quả xoài. Hoảng quá, chị vội tìm "thầy" đông y chữa trị. Thầy này cho chị uống một loại thuốc mà thầy nói là loại thuốc "độc quyền" do thầy sản xuất. Và khuyên chị cứ uống thuốc của thầy dần dần sẽ khỏi bệnh, chớ có động dao động kéo gì" (!?).

Anh Trần Văn Khách - chồng của chị Bông nói rằng: "Ở đây, xưa nay người dân sống thuần nông, chăn nuôi nhỏ lẻ nên ít gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Còn trong sinh hoạt, người dân luôn biết giữ gìn vệ sinh, hầu hết dân trong xóm đều lấy nước giếng khoan dự trữ trong lu uống quanh năm nên chẳng nghi ngại bệnh tật gì. Nhưng không hiểu sao bệnh này lại xuất hiện nhiều và bùng phát nhanh trong xóm như thế, chúng tôi rất lo vì không hiểu bệnh lạ có lây lan không?".

Cái lo riêng của anh Khách cũng là nỗi lo chung của người dân và lãnh đạo địa phương xã Định Hoà: "Chúng tôi rất mong cơ quan chuyên môn đến tìm hiểu, để người bệnh còn có cơ hội được chữa trị trước khi quá muộn" - ông Nguyễn Văn Nhơn, Chánh Văn phòng UBND xã Định Hoà kiến nghị. 

>> Bạc Liêu: Nhiều học sinh mắc bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân
>> 50 học sinh THCS phải nghỉ học do bệnh lạ
>> Lại xuất hiện bệnh lạ gây tử vong trẻ em

Quay về trang chuyên đề Email    In