Xã hội Nói hay đừng Email    In

Kiến bò đi đâu?

Thứ Bảy, 7.11.2009 | 09:15 (GMT + 7)

(LĐ) - - Không ngờ cơn bão số 11 gây thiệt hại quá lớn. Cả nước lại quyên góp giúp đỡ miền Trung. Em xem tivi thấy bà con đang dựng lại nhà. Nhìn mà lo quá, cũng lại cái nhà cũ, mấy tấm tôn mỏng như lá lúa chắp vá lại. Nhà năm nay xem ra yếu hơn nhà năm trước, còn bão năm sau có xu hướng mạnh hơn năm nay...

- Chú nói quá đúng đi! Nhưng thử hỏi "kiến trong miệng chén biết bò đi đâu". Từ thời Hùng Vương năm nào Sơn Tinh - Thuỷ Tinh cũng uýnh nhau vài trận. Nhưng ít thấy ai nói đến chuyện thuỷ điện A Vương xả lũ làm ngập Quảng Nam cơn bão trước. Còn cơn bão này thuỷ điện Ba Hạ nhấn chìm thành phố Tuy Hoà. Bão do trời, còn lũ do con người "góp sức". Chính ông Tổng GĐ Ba Hạ thừa nhận nhà máy buộc phải xả lũ ngày 2.11 làm ngập Tuy Hoà.

- Ông thuỷ điện cũng là "kiến trong miệng chén", không xả để vỡ đập còn bay cả thành phố ra biển. Nhưng còn chuyện cũ phá rừng đầu nguồn cũng là nguyên nhân số 2 (sau số 1 là ông giời) rồi mới đến ông số 3 là thuỷ điện.

- Rừng bị phá là chuyện cũ rồi, như "tứ chứng nan y" không chữa được. Còn xả lũ là căn bệnh mới, chưa thấy có phương án chẩn trị. Theo bà Phó GĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương thì các nhà máy thuỷ điện xưa nay vẫn có "thông tin 2 chiều" với trung tâm về dự báo lũ và tình hình xả lũ. Nhưng hệ thống thuỷ điện chi chít ở miền Trung hiện nay chưa thấy đặt vấn đề "2 chiều" để phối hợp xả lũ hợp lý với bên khí tượng. Theo bà, việc cấp giấy phép làm thuỷ điện cần phải xem lại. Ở thế giới, vấn đề quản lý xả nước, quản lý lưu vực sông được làm rất chặt.

- Nói thế là bên ta buông lỏng rồi.

- Chuyện tày đình không dễ để chú phán một câu sổ toẹt được đâu.

- Thực tế như vậy, một câu của em cũng chỉ như một giọt nước, có gì nghiêm trọng. Chỉ buồn là "kiến trong miệng chén" thì chén của ta mà kiến cũng là ta (!!!).

Quay về trang chuyên đề Email    In