Kiên nhẫn
Thứ Hai, 30.3.2009 | 07:46 (GMT + 7)
Được BBC phỏng vấn, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải đã nói rằng "Xét về mức độ ứng xử, tôi thấy vị thẩm phán hôm thứ sáu (27.3) cùng Hội đồng xét xử đã rất kiên nhẫn vì giáo dân có bức xúc có nói những lời lẽ gay gắt... Tôi có thiện cảm với vị thẩm phán chủ toạ phiên toà cùng Hội đồng xét xử..., cùng các cán bộ công an làm nhiệm vụ trong toà" (BBC, 8h08 - 28.3.2009).
Phát biểu trên đây của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải đã khẳng định rằng mọi sự xuyên tạc, cố tình làm sai lệch sự thật là hoàn toàn vô lý. Đảng và Nhà nước ta hiểu rõ tình cảm kính Chúa, yêu nước của đại đa số giáo dân; việc một số ít giáo dân bị lợi dụng, bị kích động rồi dẫn tới một số hành động quá khích là rất đáng tiếc. Về mặt thể chế, pháp luật - bất kỳ một sự cố ý hay vô tình nào đi ngược lại luật pháp đều phải bị đem ra phân xử theo đúng tinh thần luật pháp. Đó là nguyên tắc tồn tại, nguyên lý duy nhất bảo đảm cho việc duy trì sự ổn định xã hội của mọi nhà nước trên thế giới.
Điều rất đáng bàn ở đây là quan điểm nhân văn, thấu lý, đạt tình của chính sách của Đảng và Nhà nước ta: Nhìn rõ sự thực, giải quyết vấn đề ở mức độ có thể nhất để vừa bảo vệ được luật pháp, đồng thời vừa cảnh báo, răn đe mọi hành động muốn tìm cách trục lợi, "đục nước béo cò" nhân danh cái gọi là công lý, sau khi đã cố tình bẻ trái, lật ngược nó.
Trong lịch sử của loài người, một chính quyền biết cách để kiên nhẫn, lắng nghe là một chính quyền luôn thấu suốt lẽ phải, tính chân xác của sự thật. Có thể ở lúc này, chỗ kia - có những cán bộ hành xử không đúng, không khách quan; nhưng đó là "lỗi" của nhiều nhà nước; bởi, suy cho đến cùng, họ cũng là con người. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải chắc chắn rằng đã hiểu rất rõ cái lẽ trên, khi ông đã nhận thức rất chân xác rằng sự "kiên nhẫn" của Hội đồng xét xử, các cán bộ công an làm nhiệm vụ trong phiên toà phản ánh đúng đắn ánh sáng của sự khoan hồng, đúng mực và tôn trọng người dân của chính quyền.
Mức tù án treo hay tha bổng của toà sơ thẩm, phúc thẩm thể hiện tính nhân đạo và trong sáng của cơ quan tư pháp của nhà nước XHCN. Về lý, không ai có quyền gây rối, phá hoại trật tự xã hội; không ai có quyền phá hoại bất kỳ tài sản nào của cá nhân hay của chung. Hiến pháp của mọi nhà nước trên thế giới đều coi đó là "quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm".
Sự điều hoà về các quyền lợi của hai bên trong một phiên toà là nguyên tắc tối thượng của công lý. Nhưng, sự kiên nhẫn của một cơ quan quyền lực đã chứng minh rằng, cơ quan đó đang hành động một cách chính đáng vì lợi ích của người dân, dù họ đúng hay có thể là đang sai. Đó là giá trị tiến bộ nhất mà mọi nhà nước vì dân đều muốn đạt đến.
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải mặc dù chưa hài lòng về bản án mà Toà phúc thẩm đã tuyên; nhưng, chắc chắn rằng ông và một số người khác đã hiểu rất rõ về thông điệp "kiên nhẫn" mà Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang khẳng định.