LA Times "chết", Twitter ngắc ngoải, CNN hớ, Google vô duyên (*)
Thứ Sáu, 26.6.2009 | 22:18 (GMT + 7)
Trên internet ngày 25 - 26.6 tràn ngập bởi các bản tin text, hình ảnh về Michael Jackson và những ca khúc của ông. Lưu lượng người dùng Internet truy nhập các trang tin đã tăng 50% vì sự kiện này.
Truyền hình, vốn là trung tâm của những sự kiện sốt dẻo, đã bị mất vị thế này vào tay truyền thông thời Internet. Lúc17h20 (giờ địa phương) ngày 25.6, trang tmz.com (trang web về các nghệ sĩ của tập đoàn AOL) là nơi đầu tiên loan tin: Michael Jackson qua đời.
Lượng người dùng quá lớn khiến mạng Twitter quá tải và các kỹ sư phải tạm dừng một số dịch vụ như tìm kiếm (search) để mạng này có thể "sống sót". Chủ đề về Michael Jackson đã trở thành "hót" nhất trên mạng Twitter nhất là khi một số ngôi sao cũng là thành viên của mạng Twitter như Lindsay Lohan, Ashton Kutcher, John Mayer, Ryan Seacrest ... viết lời tưởng nhớ vua nhạc pop Michael Jackson.
Và khi trang mạng của Los Angeles Times xác nhận thông tin này, lượng người dùng internet dồn vào quá lớn, khiến trang web này bị tê liệt trong vài giờ.
Trong khi đó thì trang tin của hãng tin danh tiếng CNN lại hớ khi nói rằng Michael Jackson đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị truỵ tim và ...còn sống!
Còn nhóm phát triển dịch vụ bản đồ của Google (Google Maps API team) không hiểu vì lý do gì lại đăng lên Twitter một bản tin: “Bạn đang buồn vì cái chết của MJ (Michael Jackson)? Hãy vui lên khi xem các chuyên gia của Google nói chuyện”. Ngay sau đó đã phải nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi trên Twitter. "Xin lỗi về lời tuýt trước. Nó thật phản cảm và chúng tôi rất xin lỗi", nhóm này viết trên Twitter.
![]() ![]() |
| Nhóm phát triển dịch vụ bản đồ của Google đã hớ và ngay sau đó phải gửi lời xin lỗi trên Twitter. Ảnh Techcrunch. |
Cơ chế phòng vệ tự động được kích hoạt và Google yêu cầu người dùng phải gõ thêm các ký tự CAPCHA (các ký tự được tự động sinh ra, yêu cầu người dùng phải nhập bằng tay, nhằm tránh cơ chế nhập tự động do virus hoặc tin tặc tự động điều khiển) mới tiếp tục tìm kiếm thông tin cho người dùng.
Trên mạng chia sẻ video Youtube, lượng người dùng đổ dồn vào các video ca khúc của Michael Jackson tăng đột biến và số lượng các video chia sẻ các ca khúc của Michael Jackson lên tới hàng nghìn. Còn trên trang tải nhạc, video iTunes, album "Thriller" lập tức trở thành album số 1 của dịch vụ này. Rất nhiều đĩa nhạc của Michael Jackson được phân phối từ kho của iTunes nhanh chóng lọt vào top 10.
Theo thống kê của hãng chuyên theo dõi lượng người sử dụng Internet Akamai, lượng người sử dụng internet truy nhập các trang tin tăng khoảng 50%.
Với thông tin về Michael Jackson qua đời, truyền thông thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ về các chủ thể tham gia (không chỉ là các tổ chức truyền thông chuyên nghiệp mà cả những người dùng mạng bình thường) và Internet đã trở thành phương tiện vượt trội trong cuộc đua tốc độ cũng như dung lượng của thông tin.
(*) Tít bài dẫn theo blogger Nhữ Đình Thuận.