Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Lại ẩu đả ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Thứ Tư, 19.9.2007 | 08:15 (GMT + 7)

(LĐ) - Lúc 2 giờ sáng ngày 18.9, tại cổng bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLD) đã xảy ra cảnh rượt đuổi đánh nhau, làm náo động cả công trường. Đây là lần thứ hai trong vòng hơn một tháng qua, ẩu đả giữa lực lượng bảo vệ thuộc Cty Thiên Long với số CN đang thi công nhà máy đã xảy ra. Mức độ của vụ việc ngày càng nghiêm trọng.

Ăn cắp vật tư - "bệnh" phổ biến

Cty Thiên Long được nhà thầu Technip ký hợp đồng bảo vệ toàn bộ các gói thầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Dù Cty đã áp dụng "kỷ luật thép" của công trường, song tình trạng mất cắp vật tư vẫn liên tục diễn ra, ngày một nhiều hơn và cũng tinh vi hơn. Ông Nguyễn Thanh Bình - Đội trưởng Đội bảo vệ của Cty Thiên Long - thống kê một loạt những vụ ăn cắp gần đây, trong đó nổi cộm nhất là vụ hồi cuối tháng 8, bảo vệ đã phát hiện tại xóm Đồng Tre, nằm cạnh NMLD, CN đã "chôm" đến 8 tấn sắt, giấu tại nhà một người dân nhưng chưa kịp tiêu thụ.
 
Đầu tháng 9, bảo vệ lại phát hiện chỉ trong một giờ tan ca, mỗi CN đã giấu trong người một thanh sắt, cộng lại bằng... 1 tấn! Buổi trưa ngày 18.9, tức sau 6 giờ xảy ra vụ ẩu đả, bảo vệ đã khám bất ngờ một CN có dáng đi không bình thường lúc tan ca, thì phát hiện anh ta đã cột trong đôi chân đến 30kg sắt!

Để ngăn chặn người ngoài đột nhập vào nhà máy lấy cắp vật tư, từ tháng 5.2007, nhà thầu đã làm thẻ cảm ứng từ cho từng CN. Ai có thẻ này, đưa vào máy thì cổng mới mở. Lực lượng bảo vệ còn được trang bị máy dò kim loại để phát hiện số CN giấu sắt trong người rồi mang ra khỏi cổng. Dù vậy, thẻ từ vẫn bị làm giả, sắt vụn thì được quẳng ra ngoài theo hàng rào nhà máy! Đêm 17.9, số CN làm ca 14h-22h tan ca, đã mang sắt vụn ra cổng chính. Lực lượng bảo vệ đã bắt giữ và ẩu đả đã xảy ra.

Mới chữa phần ngọn

Xe ôtô của Cty Thiên Long đã bị đập vỡ kính trước.
Toàn bộ hệ thống liên lạc như điện thoại bàn, máy bộ đàm và xe ôtô, cửa kính của nhà bảo vệ đã bị 20 CN dùng đá ném tới tấp làm cho vỡ toang. Lực lượng bảo vệ phải bỏ chạy và cầu cứu công an. Đội cảnh sát cơ động vừa có mặt tại hiện trường thì số CN trên cũng vừa rút êm trước đó 5 phút, nên không bắt được một đối tượng nào. "Họ tính toán rất kỹ về thời gian cũng như cách bố trí lực lượng để tấn công chúng tôi" - ông Bình phân trần.

Còn ông Dương Văn A - Trưởng đồn Công an Dung Quất - thì cho biết: "Chúng tôi đã có mặt ngay sau khi có điện "kêu cứu" của bảo vệ nhà máy, nhưng vẫn không nhận diện được số CN đập phá kia thuộc đơn vị nào". Ông Bình nhận định: "Dù có được công an hỗ trợ thì việc dẹp yên các cuộc ẩu đả kia cũng chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề thôi. Chừng nào chưa di dời 30 hộ dân ở xóm Đồng Tre thì vẫn còn nạn trộm cắp vật tư, vì CN thuê các nhà trọ tại đây, sát cạnh hàng rào nhà máy nên rất thuận tiện trong việc chuyển sắt thép ăn cắp".

Trong khi đó, mấy chục gia đình ở xóm Đồng Tre thì vẫn cố thủ với ruộng vườn, phần vì chưa nhận hết tiền đền bù, phần vì vào khu tái định cư thì nắm chắc cái đói do thiếu đất sản xuất.

>> Tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Báo động về tình trạng mất trật tự
>> Siết chặt an ninh trật tự bảo vệ NM lọc dầu Dung Quất
>> Lãnh đạo Quảng Ngãi cam kết đảm bảo an ninh cho nhà thầu
>> Vụ quậy phá tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Đơn vị thi công xin rút khỏi dự án

Quay về trang chuyên đề Email    In