Pháp luật Email    In

Lại... "xẻ thịt" núi Bà Đen

Thứ Hai, 30.6.2008 | 08:42 (GMT + 7)

(LĐ) - Cách đây một năm, Báo Lao Động từng có bài đánh động hiện tượng nhiều doanh nghiệp (DN) khai thác đá, tàn phá nghiêm trọng cảnh quan núi Bà Đen - một danh thắng lịch sử - văn hóa nổi tiếng nhất khu vực miền Đông Nam Bộ. Gần đây, núi Bà Đen vẫn tiếp tục bị "xẻ thịt" nghiêm trọng.

Lạ lùng, chính quyền đã không ngăn chặn triệt để, lại còn tạo điều kiện cho hành vi "xẻ thịt" núi Bà?

Siêu lợi nhuận từ "xẻ thịt" núi Bà Đen


Thay vì phải bảo vệ nghiêm ngặt môi trường, cảnh quan danh thắng núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, huyện Dương Minh Châu) trong phạm vi 24km2, như Quyết định số 100-VH/QĐ, ngày 21.1.1989 của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp, công nhận núi Bà Đen là di tích lịch sử cấp quốc gia, thì trên thực tế hiện nay, khu vực này lại để cho một số DN khai thác đá với cường độ mãnh liệt... Cả một vùng bên hông núi Bà Đen đã bị người ta dùng bộc phá khai thác đá nham nhở, dường như không thể khôi phục lại như cũ. Công trường khai thác đá ầm ầm suốt ngày đêm.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau phản ánh của báo chí vào năm trước, UBND tỉnh Tây Ninh đã cho đóng cửa mỏ khu tây nam núi Đất - một phần tổng thể núi Bà Đen. Điều này dẫn tới khan hiếm đá hộc ở thị trường Tây Ninh. Giá đá hộc tăng vọt và trở thành siêu lợi nhuận... Một số DN khai thác đá tìm cách... lách, dưới cái gọi là "khai thác tận thu khoáng sản đá xây dựng phục vụ cho việc đóng cửa mỏ" (?!).

Và hậu quả, tầng tầng lớp lớp đá vẫn tiếp tục được "khai thác tận thu", mà không biết tới bao giờ mới... đóng cửa mỏ? Thậm chí, dưới cái mác "tận thu", có đơn vị còn mạnh tay cài hàng chục ngàn kilôgram chất nổ công nghiệp, ngày đêm "xẻ thịt" núi Bà.

Thêm vào đó, tại một số mỏ trước đây bị đóng cửa, xuất hiện hàng trăm CN thuộc các đơn vị khai thác mỏ, giờ thất nghiệp, đã ngang nhiên quay lại mỏ... ăn trộm đá bằng phương pháp thủ công (dùng búa và khoan), khai thác giữa ban ngày, mà không hề bị một cơ quan chức năng nào ngăn chặn.

"Xẻ thịt" núi Bà - có giấy phép?


Quá trình điều tra vụ việc, một số chủ DN cho biết: Việc họ khai thác đá ở núi Bà không có gì sai. Họ trưng ra cho chúng tôi coi hàng loạt giấy phép của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, cho phép các DN "khai thác tận thu" để... "phục vụ cho việc đóng cửa mỏ" (?). Thậm chí, có không ít đơn vị còn được tỉnh gia hạn, cho khai thác thêm...

Nhiều văn bản cho phép DN sử dụng hàng chục ngàn kilôgram chất nổ để "tận thu" đá, "phục vụ cho việc đóng cửa mỏ" v.v... Cty TNHH sản xuất - thương mại Tân Vĩnh Phát (TPHCM) còn trình cả Quyết định số 2865/QĐ-UBND, ngày 11.12.2007 của UBND tỉnh Tây Ninh, cho phép Cty này không phải tận thu nữa, mà khai thác mới hoàn toàn mỏ đá số 6B - khu đông bắc núi Phụng, thuộc tổng thể núi Bà Đen. Với diện tích lên tới 32.750m2, trữ lượng 185.470m3, công suất 40.000m3/năm, thời gian khai thác 3 năm (từ tháng 6.2006 đến hết tháng 6.2009).

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Tây Ninh: Trong 6 DN khai thác đá trước đây bị đình chỉ, không cho khai thác đá ở núi Bà nữa, có 5 DN đã thực hiện bạt mái taluy, san lấp, trồng cây xanh khôi phục lại cảnh quan môi trường (dù rằng không thể toàn vẹn như cũ), vẫn còn 1 DN làm mình làm mẩy, trả treo, tỉnh không cho khai thác đá nữa, thì không khắc phục cảnh quan (?!).

Không hiểu vì sao UBND tỉnh Tây Ninh vừa quyết định đóng cửa mỏ, bảo vệ danh thắng núi Bà, lại vừa cho phép DN khai thác mới, gia hạn thêm, cho phép DN dùng chất nổ... "tận thu" đá ở núi Bà? Tàn phá cảnh quan núi Bà ngày đêm, thì tới lúc "đóng cửa mỏ" chính thức, có lẽ núi Bà Đen sẽ... không còn bao nhiêu và nguy cơ phải "đóng cửa" danh thắng này luôn!

Quay về trang chuyên đề Email    In