Làm giàu trên cát
Thứ Ba, 5.8.2008 | 21:33 (GMT + 7)
Lập gia đình với cô Trần Thị Hương năm 1975, họ bắt đầu cuộc sống mới với biết bao khó khăn, thiếu thốn, chồng làm ruộng, vợ buôn bán nhỏ. Từ chiến trường trở về, bác Sơn tiếp tục chiến đấu với cái nghèo, khẳng định mình trên quê hương Lệ Sơn 1, Hoà Tiến, Hoà Vang, TP.Đà Nẵng.
Năm 1999, bác Sơn lập trang trại nuôi heo trên vùng đất cát khô cằn Lệ Sơn 1 với vốn ban đầu 50 triệu đồng vay ngân hàng. Với mô hình chăn nuôi ao chuồng kết hợp, mỗi năm trang trại rộng 2ha của bác Sơn xuất chuồng 2 đợt heo thịt, mỗi đợt thu được hơn 1 tỉ đồng, thu lãi từ 50 đến 70 triệu đồng. Số tiền thu từ bán cá mỗi năm một vụ cũng mang về 10 triệu đồng. Hiện trang trại vừa nhập 700 con lợn con từ Bắc Giang với tổng số tiền 350 triệu đồng. Ngoài hai vợ chồng bác thay nhau chăm sóc đàn lợn, bác còn tạo việc làm thường xuyên cho một thanh niên với thu nhập 2 triệu đồng/tháng.
Với cương vị Chủ tịch Hội Người yêu nước xã, bác Sơn đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ vốn cho anh em trong hội sản xuất, tham gia đóng góp các quỹ từ thiện của địa phương... Các đơn vị bộ đội như Trường Quân chính Quân khu 5, đơn vị phòng không 375 cũng tìm về với bác để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.