Làng có nhiều người ung thư
Chủ Nhật, 17.8.2008 | 06:55 (GMT + 7)
Một số quốc gia lớn như Trung Quốc, Indonesia và Pakistan vốn có tỉ lệ ĐTH dưới 50% sẽ sớm vượt ngưỡng này.
Ở VN, tốc độ ĐTH nhanh cũng đang đặt ra cho các làng ven đô những bài toán nóng về việc bêtông hoá đất nông nghiệp, nông dân mất đất, làng nghề phát triển tự phát, và đặc biệt là bài toán môi trường...
Hàng chục trường hợp phát hiện bị ung thư đã đưa khu dân cư Bình Hưng Hoà A - TPHCM thành một "nghi án làng ung thư". Sở Y tế TPHCM vừa kết luận nguồn nước tại khu vực này vẫn đảm bảo an toàn cho người dân. Song, môi trường sống của con người không chỉ có nước!
Mắt thấy
Người dân TPHCM thường ví Bình Hưng Hoà với Văn Điển" ở Hà Nội. Bởi nguyên thuỷ, đây chính là nơi "nghìn thu an giấc" của hàng ngàn người dân. Bình Hưng Hoà vốn nằm khá độc lập với những vùng lân cận, với diện tích rộng chừng 60ha, lại được cộng thêm một khoảng diện tích khá rộng đất nông nghiệp.
Thế nhưng, sự bùng nổ dân cư do nhập cư đã khiến khu vực này thành một cộng đồng chung, người sống tồn tại bên cạnh người chết mà không có một ranh giới nào, kể cả những điều tất yếu của cuộc sống con người như đất đai, nguồn nước và cả không khí để thở...
Có thể nói "nét đặc trưng" của khu vực dân cư này là mùi không khí, "xộc vào mũi, khiến người ta cảm thấy váng vất, không muốn ăn và thở không nổi, chỉ còn nước theo... "ông bà" - như một đồng nghiệp của tôi phải kêu lên. Hay như một cư dân ở đây, ông Nguyễn Văn Lê (khu phố 16) thì "tếu táo": "Nghe cái mùi hăng hắc ở đây riết thành quen, mấy ngày hè được con cái đưa đi biển chơi ở nơi thoáng đãng, không khí trong sạch, dễ thở, lại thấy lạ lạ".
Mà không có mùi đặc trưng sao được, khi trong thực tế, chính Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà A - Bà Phạm Thị Thu Diệu - cũng đã thừa nhận: Địa bàn phường có đến cả ngàn (thực tế là 999) cơ sở sản xuất cá thể với đủ các nghề bị liệt vào danh sách "huỷ hoại môi trường không khí" như nhuộm vải, làm ó keo, hấp tẩy... Dù đã bị di dời nhiều nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn còn đến hơn 150 cơ sở vẫn đang hoạt động mà không hề có biện pháp xử lý an toàn cho môi trường.
Thậm chí, vài ba tháng nay, khi xăng dầu đội giá, nhiều cơ sở sản xuất đã "sáng kiến" chuyển đổi nguyên liệu sang dùng chất đốt là caosu tạo nên một bầu không khí đầy rẫy những chất độc hại.
Bầu khí quyển là thế. Nguồn nước ở đây cũng đang là một vấn đề báo động không kém. Trong một chuyến đi khảo sát thực tế mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đã phải thốt lên: "Hôi thế này sao có thể sử dụng?" khi tự tay mở vòi nước kiểm tra nguồn nước giếng mà có đến 99% các hộ dân trên khu vực này đang sử dụng hàng ngày trong mọi sinh hoạt từ giặt giũ đến nấu nướng. Chính vì thế, khi được hỏi về tâm tư về vấn đề này, hầu hết các hộ dân đều chung một tiếng nói, đó là cần lắm nguồn nước sạch!
Nghe dân nói
Hơn một năm nay, chị Phạm Thị L. - ngụ khu phố Bình Hưng Hoà - đã trở thành quả phụ bởi chồng chị vừa mất do căn bệnh ung thư. Chị L. tâm sự: "Chồng tui là người thứ ba trong gia đình cũng sống quanh khu vực này đã chết vì căn bệnh quái ác này. Anh ấy bị ung thư gan. Khi nghe các bác sĩ giải thích, tui được biết một số bệnh ung thư có di truyền nên cũng chỉ biết thầm oán trách số phần thiếu may mắn của gia đình".
Thế nhưng, kiểm lại trong thực tế với không ít người hàng xóm cũng "đi bán muối" vì căn bệnh này thì chị lại nghi ngờ cái lý do "di truyền" ấy. Chị cũng cho biết thêm: "Tui cũng có nghe mọi người lý giải nguyên nhân gây bệnh ung thư còn là môi trường ô nhiễm. Nếu quả thật như vậy thì khu dân cư này rất cần giới chuyên môn vào cuộc, bởi ô nhiễm đã trở thành "chuyện thường ngày, không có gì là ầm ĩ" của người dân vùng này".
Trong khi đó, ghi nhận từ phía Sở Y tế cũng cho biết ngoài khoảng 15 trường hợp (người dân phản ánh) bị mắc bệnh ung thư tại khu vực Bình Hưng Hoà A, trong đó nhiều người đã mất, mới đây Sở còn cập nhật thêm được 3 trường hợp khác, được điều trị tại bệnh viện ĐH Y dược, Trưng Vương và Phạm Ngọc Thạch. Trong đó có hai trường hợp là ung thư phổi.
Trong đó, có trường hợp của ông Dương Công M. (ngụ đường số 8, P. Bình Hưng Hoà A), gia đình ông cho biết: Ông L. không nghiện thuốc lá, cũng không có thói quen xấu nào có thể dẫn đến nguy cơ gây nên căn bệnh quái ác này. Một thời gian dài trước khi được chẩn đoán là ung thư phổi, ông luôn than vãn cảm thấy rất khó thở, ngột ngạt...
Bao giờ cho đến... bao giờ?
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng đang thu thập các mẫu nước ở khu dân cư Bình Hưng Hoà để xét nghiệm. |
|
1. BS Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TPHCM: |