Lập "giới tuyến" để... "choảng" nhau!
Thứ Sáu, 9.3.2007 | 08:44 (GMT + 7)
Ngày 5.3, chúng tôi có mặt tại xã đảo Nhơn Lý. Con đường dẫn vào trụ sở UBND xã nằm ngay khu vực trung tâm nhưng vắng vẻ lạ lùng, người ta sợ bị đánh nên rất ít qua lại khu vực này. Đây chính là "giới tuyến" ngăn đôi các thôn Lý Hưng, Lý Lương (còn gọi là bãi Bấc) với các thôn Lý Chánh, Lý Hoà (bãi Nồm).
Nhiều người dân cho biết, phụ nữ và người già ở bãi này cũng bị người của bãi kia chặn đánh mỗi khi qua đây và đó luôn là nguyên cớ cho các vụ ẩu đả tập thể giữa 2 bãi. Ngày 28.1, một số người dân bãi Bấc gồm Nguyễn Văn Chi, Huỳnh Công Đen, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Hợp băng qua bãi Nồm, thì bị Đinh Văn Hải chặn đánh.
Ba anh em Lý Văn Thiều ra can ngăn nhưng không thành, bèn lao vào tiếp sức cho Hải đánh luôn "quân" bãi Bấc. Ngay hôm sau (29.1), chính quyền xã đã phải mời các "đương sự" lên hoà giải. Dù vậy, cũng đã thêm một vụ "choảng" nhau vào ngày 1.2, thực chất là sự "phục thù" của dân bãi Bấc.
Trong trận này, Nguyễn Hữu Tới (bãi Bấc) đã đánh Nguyễn Hữu Tín (bãi Nồm) có thương tích. Ông Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng CA xã - xác nhận hai "đối tượng" này không hề có mâu thuẫn gì, họ đánh nhau chỉ đơn giản là vì... dân hai bãi vốn ghét nhau. Sau vụ Tín bị đánh trọng thương, một nguồn tin "mật báo" cho xã biết là sắp có "trận đánh lớn", thanh niên bãi Nồm đã về chợ Đầm (Quy Nhơn) kêu gọi "viện binh".
Dân bãi Nồm ra Quy Nhơn làm ăn rất đông và khá giàu có, nhưng họ vẫn không quên "mối thù" giữa làng mình với dân bãi Bấc. Quả nhiên, đêm 3.2, khoảng 60 người từ Quy Nhơn vượt cầu Thị Nại, tiến vào bãi Bấc. Mục đích của họ là "san bằng" quán càphê của chị Nguyễn Thị Thanh Hoa - nơi thanh niên bãi Bấc đang tụ tập.
Do bị đánh bất ngờ, nhóm thanh niên bãi Bấc bỏ chạy tán loạn. "Đội quân" bãi Nồm chỉ kịp phá được một số vật dụng trong quán và... đập nát 2 xe gắn máy thì bị CA xã và cảnh sát cơ động "giải giáp".
Cũng theo ông Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng CA xã - chuyện người dân 2 bãi kéo quân đánh nhau không phải bây giờ mới có. Vào những năm 1998-1999 họ cũng đã kéo quân "choảng" nhau liên tục, đặc biệt là sau các... "giải bóng đá giao hữu" do xã tổ chức - thường là bên có đội bóng thua trận chủ động đánh trước. Có một điều không ai lý giải được, là vì sao đa số người dân Nhơn Lý đều có quan hệ họ hàng qua nhiều đời (một đặc trưng của xã đảo), nhưng lại ghét nhau đến vậy.
Mới đây, UBND xã đã họp khẩn 52 tổ an ninh nhân dân, tận dụng triệt để các dịp lễ hội đầu năm để lồng ghép nội dung tuyên truyền, kêu gọi người dân 2 bãi chung sống hoà hiếu. Đồng thời, xã đề nghị CA thành phố điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng quá khích cầm đầu, kích động người dân tham gia ẩu đả. "Về lâu dài, xã sẽ lập một thôn mới ở giữa 2 bãi này, đưa dân 2 bãi về ở chung với nhau để xoá dần các mối hiềm khích" - Chủ tịch UBND xã Văn Ngọc cho biết.