Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Lấy cánh đồng màu mỡ nhất tỉnh làm nghĩa trang!

Thứ Sáu, 16.5.2008 | 08:25 (GMT + 7)

(LĐ) - Sau dự án (DA) sân golf (gần 300ha), một DA khác - công viên nghĩa trang - đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt thực hiện trên cánh đồng thuộc loại màu mỡ nhất tỉnh, nơi hàng năm trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu, với năng suất lúa có thể lên đến 10 tấn/ha/vụ. DA này đang bị một trong những người gắn bó nhất với cây lúa ĐBSCL lên tiếng phản đối.

Ở Long An, xã có năng suất trồng lúa cao nhất tỉnh là Mỹ Phú - huyện Thủ Thừa. Trên cánh đồng Mỹ Phú, vào những năm "mưa thuận gió hoà", đã từng có những đám ruộng đạt năng suất trên 10 tấn/ha/vụ.

Địa danh Mỹ Phú sau này được người trong và ngoài tỉnh Long An biết tới nhiều hơn nhờ các giống lúa kháng rầy, năng suất cao gắn với cái tên của Anh hùng Lao động Dương Văn Hữu. Ông Hữu (SN 1925) kể, những năm sau ngày giải phóng sâu rầy phá hoại lúa rất dữ, trong khi nguồn "thuốc xịt rầy" lại rất khan hiếm.

Trong tình hình đó, biết Trường Đại học Cần Thơ triển khai việc nhân giống lúa kháng rầy, ông đã đăng ký và vận động bà con trong ấp đưa ruộng vào thử nghiệm nhân giống. Vụ đông xuân 1978 đã chính thức xác nhận sự ra đời của tổ nhân giống lúa "Hai Hữu", khi ông cùng 5 hộ khác góp vào 8ha ruộng để cuối vụ thu hoạch được 40 tấn lúa giống kháng rầy "quý như vàng".

Từ đó cho tới nay, tổ nhân giống lúa Hai Hữu (về sau hầu hết người dân ấp 2 đều tham gia với tổng diện tích khoảng 100ha) đã nhân khoảng 500 giống lúa. Trong đó, có những giống đã đi vào "lịch sử" lúa giống Long An và ĐBSCL, như giống IR13240-108-2-2-3 và IR6425-469-4-2, hầu như cả tỉnh Long An đều sử dụng cho đến tận ngày nay. Năm 2002, Chủ tịch Nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Dương Văn Hữu.

Thế nhưng, cánh đồng sản xuất lúa giống mang tầm quốc gia ấy đang sắp biến mất để nhường chỗ cho một nghĩa trang. Ngày 20.2.2008, UBND tỉnh đã có văn bản thoả thuận địa điểm đầu tư "Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng" của 1 DN Hàn Quốc. Ngay sau đó, ông Hữu đã cùng hơn 40 hộ dân trong ấp ký đơn tập thể kiến nghị UBND tỉnh Long An xem xét lại DA này.

Ông Châu Hải Ngạt - Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú - cho biết, chính quyền địa phương có tổ chức họp dân ấp 2 để thông báo về DA này và nghe ý kiến của bà con (cuộc họp ngày 11.9.2007), nhưng lúc ấy bà con không phản đối. Đến khi công bố chủ trương của UBND tỉnh chấp thuận DA (ký ngày 20.2.2008) thì bà con mới có ý kiến không đồng tình. Ông Ngạt cho rằng DA nghĩa trang này là cần thiết, vì "lo cho người sống thì cũng phải lo cho người chết".

Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - ông Lê Anh Thuý - cho biết, toàn huyện Thủ Thừa được quy hoạch 3 nghĩa trang, ngoài nghĩa trang Vĩnh Hằng ở Mỹ Phú còn có 2 nghĩa trang ở các xã khác (có quy mô khoảng 2ha/nghĩa trang). Theo ông Thuý, nghĩa trang Vĩnh Hằng chủ yếu là để phục vụ cho nhân dân 2 xã Mỹ Phú và Mỹ An của huyện, nhưng nếu người dân bên ngoài có nhu cầu cũng được đáp ứng.

Khi được hỏi chính quyền huyện có thấy tiếc khi lấy cánh đồng màu mỡ này để làm nghĩa trang, ông Thuý cho rằng cả xã Mỹ Phú đất đai đều màu mỡ chứ không chỉ riêng ấp 2, nên lấy chỗ nào cũng vậy thôi. Ông Thuý cũng cho biết, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của bà con ấp 2, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TNMT và UBND huyện Thủ Thừa tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, sau đó sẽ họp để xem xét vấn đề, trước khi UBND tỉnh có ý kiến kết luận.

Toàn xã Mỹ Phú hiện có 820ha đất trồng lúa, thế nhưng đã có khoảng 400ha chuyển sang mục đích khác: Gần 300ha sân golf, khoảng 70ha cho trại giam, khu dân cư..., 25ha cho nghĩa trang). Khoảng 200ha khác đang được đề nghị xây dựng khu công nghiệp. Với đà này, cánh đồng màu mỡ nhất tỉnh Long An sẽ hoàn toàn biến mất trong thời gian không xa.

>> Thủ tướng yêu cầu rà soát lại việc quy hoạch các sân golf
>> Các dự án sân golf ở Long An: Gút chọn 3 dự án
>> Sân golf chưa qua, "đô thị sinh thái" đã tới!
>> Viết tiếp dự án sân golf ở Long An: Ngờ nghệch hay nhẫn tâm?
>> Liên quan đến các DA sân golf ở Long An: Thu hồi đất các dự án sân golf bị huỷ

Quay về trang chuyên đề Email    In