Xã hội Email    In

Lên phủ Na xem... đánh bạc

Thứ Sáu, 26.2.2010 | 08:36 (GMT + 7)

(LĐ) - Phủ Na thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh vốn được người dân đánh giá là nơi linh thiêng trong việc tế lễ, cầu may đầu năm. Vì vậy, sau tết âm lịch, hàng nghìn khách thập phương hành hương về đây thắp hương và tham quan du lịch.

Những ngày đầu năm Canh Dần, tại phủ Na đang diễn ra nhiều hoạt động cờ bạc trá hình gây mất mỹ quan và vi phạm luật pháp. 

Ngay từ ngày mùng 2 Tết Canh Dần, tại khu du lịch văn hoá tâm linh phủ Na đã chật kín người đi du xuân vãn cảnh, cầu may đầu năm. PV Lao Động có mặt tại điểm di tích này vào ngày cuối tháng 2.2010, cách cổng vào khu đền chính một đoạn có rất đông người quây quần xem đánh bạc. Mọi người chụm đầu, say sưa sát phạt bằng trò lắc xí ngầu với sấp tiền mệnh giá từ 10.000 đến 200.000 đồng trên tay.
 
Ở các ô đặt cược chẵn - lẻ, liếc qua tôi ước tính có không dưới 600.000 đồng được những người ham cờ bạc bỏ ra tỉ thí. Sau đó là tiếng reo hò của người thắng, tiếng ồ lên tức tưởi của người thua cược khi nhà cái xướng kết quả.

Tiến vào phía bên trong là vô số những bàn quay "chiếc nón kỳ diệu", tôm, cua, cá, ném tiêu... hoạt động công khai. Người ít mất 50.000-100.000 đồng, nhiều đệ tử ham mê "đứt" tiền triệu khi rời khỏi phủ Na.

Không chỉ hoạt động cờ bạc, mà nhiều người khác lợi dụng nơi linh thiêng này để hoạt động mê tín dị đoan. Khi chúng tôi đang cố thoát khỏi đám đông chen lấn thì bất ngờ bị bàn tay ai đó giật ngang sang bên lề đường bởi một cú kéo khá mạnh. Thì ra đó là một phụ nữ đeo đôi kính đen to sụ che gần hết khuôn mặt. Chị phán: "Quý tín chủ rút thẻ cầu may không? Rút đi linh lắm đấy!". Khi PV đưa máy ảnh định chụp, ngay lập tức người phụ nữ này chui vào bụi cây ven đường và hằn học nói: "Gặp ma rồi!".

Quan sát dọc hai bên lối đi lên phủ Na dẫn vào khu dâng hương vẫn có CA viên, dân quân tự vệ của xã đeo băng đỏ bảo vệ lễ hội, nhưng họ không có bất cứ sự nhắc nhở hay xử lí nào đối với các hoạt động cờ bạc, mê tín nêu trên.
 
Ông Nguyễn Văn Xinh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du kiêm Trưởng ban Tổ chức lễ hội phủ Na - bao biện: "Trong dịp xuân Canh Dần, địa phương đã đón hơn 10 nghìn lượt du khách đến tham quan, du xuân tại điểm di tích này. Chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị khá chu đáo. Tuy nhiên, các hình thức cờ bạc trá hình cũng như tệ mê tín dị đoan vẫn rất khó bài trừ tận gốc, do lực lượng của ban tổ chức và quản lý lễ hội quá mỏng".

Cách bao biện của ông Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du tạo nên cảm giác rất bi quan trước các tệ nạn diễn ra tại phủ Na. Không thể tiếp tục để những hoạt động trái phép này tái diễn có lẽ cần phải có sự can thiệp của chính quyền UBND huyện Triệu Sơn.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi