Xã hội Nói hay đừng Email    In

Lo chuyện... NASA

Thứ Ba, 9.2.2010 | 08:58 (GMT + 7)

(LĐ) - - Có một tờ báo đăng tin: Hãy từ bỏ những quà tết nhàm chán.
- Là sao, nói cho rõ đi?

- Theo bài báo, tết đến mà tặng nhau những thứ mà nhà nào cũng có như bánh kẹo, mứt thì là vớ vẩn.

- Vớ vẩn là thế nào? Một chai rượu ngon ý nghĩa lắm chứ.

- Rượu ít tiền không sang, rượu nhiều tiền dễ bị làm giả. Biếu sếp mà vớ phải chai rượu giả thì nguy hiểm lắm.

- Để tránh “nguy hiểm” hãy thay đổi tư duy, không tặng quà thông thường nữa. Hãy chuyển hướng sang chăm sóc sức khoẻ nhau. Với dân ma men tặng viên giải rượu và thuốc bổ gan. Người già tặng thuốc dưỡng gan, giảm u tiền liệt tuyến, đau khớp. Ai thích làm đẹp tặng kem dưỡng da, mượt tóc, máy se lông chân. Nói tóm lại nên biếu quà thiết thực, “ăn” vào giảm tiểu đường, thấp khớp, giảm huyết áp…

- Như thế là tết biếu nhau thuốc à?

- Với người thu nhập cao, thuốc bao nhiêu cũng tốt. Người giàu hay sợ… chết. Viên thuốc ngừa bệnh còn có giá hơn chai rượu, hộp mứt thông thường.

- Còn người nghèo? Một gói mì tôm hay gói kẹo cũng là tết có ý nghĩa hơn tặng thuốc bổ.

- Bệnh đi từ mồm. Hầu hết các bệnh sang trọng như gút, cao huyết áp, viêm gan đều do đánh chén nhiều thịt cá gây ra. Còn người nghèo không có khả năng ăn nhiều chất độc hại thì đọc báo để lo chuyện lớn hơn.

- Là chuyện gì?

- Cứu trái đất thoát khỏi nguy cơ va chạm.

- Va chạm với ai?

- Với các thiên thạch. Hiện tại, có khoảng 1.000 vật thể bay trong vũ trụ có chiều dài hơn 1km đang hướng đến gần trái đất. Vì vậy, nếu không có khả năng chọn lựa quà tết cho sếp, hãy tập trung vào các thông tin về những kế hoạch bắn phá vỡ các thiên thạch, đem lại bình yên cho trái đất.

- Tức là chúng ta phải có trình độ của các thành viên NASA?

- Đúng quá! Là trình độ NASA chỉ cần đọc mục tin KHKT trên báo. Còn lo túi quà cho ngon lành thì khó hơn nhiều.

Quay về trang chuyên đề Email    In