Lo xa
Thứ Ba, 30.6.2009 | 08:28 (GMT + 7)
- Xa hay gần ai tính. Mỹ có cả triệu người dương tính, ta đang tăng số bệnh nhân, mới xấp xỉ con số 100. Các bệnh viện của ta đã có kinh nghiệm trong "trận đấu" với con SARS mấy năm trước, nay dù là đại dịch toàn cầu vẫn bình tĩnh chống đỡ được. Vấn đề là toàn dân phải phòng bệnh, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người từ bên kia bờ Thái Bình Dương bay sang.
- Phóng viên thông tấn xã ta từ Canada vừa gửi tin về, nói hiện tượng băng tan ở Bắc Cực đang làm lây lan một số bệnh. Năm 2002, virút PDV đã từng giết chết 30.000 con hải cẩu ở Châu Âu, sau đó lây lan sang đàn hải cẩu của Canada. Giờ đây, virút hải cẩu lại lây sang loài rái cá sống ở Alaska của Mỹ. Nguy cơ virút PDV đang trở thành mối đe doạ các loài động vật có vú phía bắc Thái Bình Dương.
- Con người cũng có... tí, liệu có sao không nhỉ?
- Con người là động vật cao cấp, có tổ chức xã hội cao, khoa học phát triển, có khả năng ngăn chặn thảm hoạ. Đây mới là bệnh của động vật biển.
- Nhưng ta cũng phải nghĩ đến hiện tượng nước biển dâng do băng tan. Ngày 24.6 vừa qua, tại Hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu ở TPHCM, ông Giám đốc Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố cho biết, bình quân mỗi năm nước biển ở Vũng Tàu dâng cao hơn 0,8cm, vào đến TPHCM, các sông cao hơn 1cm/năm. Chỉ cần vài chục năm nữa, mực nước sông ở TPHCM tăng 50cm, sẽ có tới 60% diện tích thành phố bị ngập. Con số cụ thể và đâu có xa vời! Lúc đó băng vẫn tiếp tục tan, có con virút nào bơi sang phía nam Thái Bình Dương thì sao?
- Bác lo xa tới 50 năm là vượt tầm lo lắng của dân ta rồi đấy.