Xã hội Email    In

Lời khẩn cầu từ Trại Cau

Thứ Sáu, 5.2.2010 | 16:30 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Sau khi hiện tượng lún, sụt đất tại Thái Nguyên được phản ánh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ TNMT cần đề xuất cụ thể giải pháp xử lý. Trở lại TT Trại Cau những ngày cận Tết, PV Báo Lao Động ghi nhận hiện trạng và những hy vọng của người dân nơi đây sau khi có chỉ đạo từ Chính phủ.

Căng lều đón Tết

Ngôi nhà của anh Hà Huy Bình ở tổ 3 TT Trại Cau hiện nay đã nứt toác nhiều so với lúc được báo chí phản ánh từ đầu tháng 1 và có xu hướng bị bửa đôi theo hai hướng. Hai vợ chồng anh Bình cùng con nhỏ đã rời sang nhà bố ở cách đó chừng 20m. Nằm trên hướng vết nứt ngoằn nghèo trên mặt đất, tường ngôi nhà mới xây cách nhà anh Bình khoảng 10m cũng bị bổ một đường nứt rộng khoảng 5cm.

Gia đình anh Hà Huy Bình phải “chạy trốn” khỏi căn nhà đang nứt toác từng ngày.

Trong hoàn cảnh tương tự, gia đình anh Hà Học Thái cũng phải bỏ nhà to, vườn rộng để chuyển sang mượn nhà của người khác ở. Cột angten thu phát sóng điện thoại trồng trong sân nhà anh Thái đã được tháo dỡ để phòng trường hợp đổ sập ảnh hưởng đến hàng xóm.

Không may mắn như vậy, gia đình anh Nguyễn Tuấn Linh thuộc diện gia đình chính sách chỉ gửi được mẹ già đã bị liệt xuống căn nhà ngang của người khác ở tạm. Hai vợ chồng vẫn phải ở trong ngôi nhà đang có những vết nứt phá rộng từng ngày. Anh Linh cho biết: “Sợ thật, nhưng không có chỗ chuyển đi nên đành tạm chấp nhận. Nếu tình hình căng quá, hai vợ chồng đành mượn tạm lều bạt căng ra sân để đón Tết, chứ nhà không biết sập lúc nào”.

Tường nhà nứt rộng.

Ghi nhận của PV Lao Động tại hiện trường, chiều hướng rạn nứt vẫn đang diễn ra nhưng với tốc độ chậm hơn. Như căn bếp nhà ông Nguyễn Ngọc Tăng lúc đầu chỉ có vết rạn chân chim, giờ đã nứt rộng khoảng 3cm. Gia đình anh Ngô Xuân Hải mới xuất hiện thêm vết nứt mới ở mặt sân. Trong nhà bắt đầu xuất hiện những vết rạn mới. Tất cả các trường hợp nêu trên đều ngụ ở tổ 3, TT Trại Cau. Ông Đào Ngọc Khang, Tổ trưởng tổ 3 cho biết: “Cả tổ có 35 hộ gia đình có hiện tượng lún, nứt trong đó có 5 hộ mới phát sinh”.

Rộng hơn, theo UBND TT Trại Cau có 73 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trên thuộc tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 5, trong đó có 14 hộ bị nặng nhất thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Nhưng cho đến nay mới có 5 hộ bố trí được điều kiện di dời ngay. Ngoài việc bị nứt đất, người dân còn phải hứng chịu thảm cảnh thiếu nước sinh hoạt bởi nguồn nước ngầm “chạy đâu mất”. Hiện người dân trong khu vực phải khoan sâu xuống lòng đất 30 – 40m mới có nước.

Do mất nước ngầm?

Vết nứt từ nền nhà xé lên tường gạch.

Ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TT Trại Cau cho biết: “Hiện tượng nứt, lún đất xuất hiện từ năm 2003. Đến năm 2006 đã có một đợt nhiều hộ dân thuộc tổ 1, tổ 2 bị ảnh hưởng nặng. Năm 2009 Mỏ sắt Trại Cau ở gần khu vực xảy ra hiện tượng đã hỗ trợ cho 30 gia đình tại hai tổ trên 70% giá trị công trình bị hư hại”. Được biết, trong một tuần gần đây tổ công tác tại TT Trại Cau đang khẩn trương tiến hành xác định mức độ thiệt hại để có hỗ trợ cho người dân.
Từ vườn, hiện tượng sụt lún kéo theo các vết nứt tấn công vào sân, nhà cửa của người dân.

Tuy nhiên, điều người dân mong mỏi nhất không phải là nhận hỗ trợ cho những vết nứt đang xé toang nhà cửa, vườn tược của họ. Họ mong sớm biết được nguyên nhân và biện pháp khắc phục triệt để tình trạng trên để đảm bảo cuộc sống lâu dài.

Sau khi biết thông tin Chính phủ chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý, ông Nguyễn Ngọc Tăng ở tổ 3 nói: “Đó mới là điều chúng tôi cần nhất. Chúng tôi cần biết việc lún, nứt còn tiếp tục diễn ra không? Mức độ thế nào? Người dân có tiếp tục xây dựng nhà cửa, sống tại đây được nữa không?”.

Một căn nhà mới xây cũng bị nứt toác.

Trước đây từng có những đoàn công tác bên ngành TNMT về TT Trại Cau tìm hiểu nguyên nhân nhưng cho đến nay chưa có một kết luận chính thức nào được đưa ra về hiện tượng trên. Có giả thiết cho rằng: mực nước ngầm bị rút cạn, địa hình của vùng lại thuộc dạng hang động nên địa tầng bị hẫng, gây ra sụt lún, đứt gãy trên bề mặt. Thêm nữa, đầu năm nay tình trạng hạn hán kéo dài càng làm tăng thêm mức độ sụt lún trong khu vực.

Người dân đang trông chờ sớm có kết luận từ phía cơ quan chuyên ngành để đảm bảo cuộc sống lâu dài. Trước mắt, nếu tình hình nứt, lún diễn biến xấu hơn ông Tuấn cho biết: “TT sẵn sàng cho mượn các cơ sở công cộng như trường học, trạm y tế để người dân di dời đến trong dịp Tết nguyên đán”.

Gia đình ông Nguyễn Tuấn Linh đã phải đưa mẹ già bị liệt ra khỏi căn nhà “không biết sập lúc nào”.

>> Thái Nguyên: Dân hoảng loạn vì sụt đất
>> Đất nứt, dân hoang mang
>> Tiếp tục xuất hiện lún sụt tại Thái Nguyên

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi