Pháp luật Email    In

Lừa gom hàng nghìn "sổ đỏ"

Thứ Hai, 20.7.2009 | 09:07 (GMT + 7)

(LĐ) - Tại Gia Lai, đường dây lừa gom "sổ đỏ" - chạy vốn đã thọc sâu đến một nửa số huyện trong tỉnh; không chỉ nông dân mà cả doanh nghiệp cũng bị lừa.

Riêng huyện biên giới Đức Cơ, chỉ tại xã Ia Lang đã có trên 600 "sổ đỏ" được huy động, trong đó có 310 sổ ứng với hàng ngàn hécta đất nông nghiệp đã xác định được chủ đất- nạn nhân. Hầu hết họ tự nguyện nộp sổ cho "cò" với hy vọng sẽ được hỗ trợ 5- 15 triệu đồng/ha từ "chủ dự án môi trường xanh", biến tướng của "dự án phát quang- trồng rừng"...

Tài liệu của Cty Phú Tài liên quan đến việc thu gom "sổ đỏ".

Xã Ia Lang cách huyện lỵ 25km, vốn chỉ có  trên 700 hộ dân thì đến trung tuần tháng 7 đã có trên 600 "sổ đỏ" (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) được huy động bởi 3 đối tượng trung gian, cũng chính là 3 cán bộ của xã này: Bà Nguyễn Thị Phương- Chủ tịch Hội Phụ nữ , ông Võ Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND và ông Nguyễn Văn Thân - cán bộ địa chính.

Theo thiếu tá Trần Trọng Sơn - Phó trưởng CA Đức Cơ, từ cảnh báo và đề nghị phối hợp của CA huyện Ia Grai, đầu tháng 7, CA Đức Cơ đã tổ chức điều tra và xác định: Ngoài 3 cán bộ nói trên còn có một số đối tượng liên quan ít nhiều đến đường dây này, gồm: Mai Xuân Bảo (trú Thanh Tân, Ia Krê, Đức Cơ), Lê Thị Nhung (trú thị trấn Đắc Đoa, Gia Lai). Họ hy vọng sẽ kiếm được 4% hoa hồng trên mỗi hécta trong tổng dự án được vay từ  Ngân hàng CP Thương mại Sài Gòn, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội, thông qua vai trò của "chủ đầu tư"- Cty TNHH Phú Tài có trụ sở tại TP.Vinh, Nghệ An, do bà Nguyễn Thị Thủy làm Giám đốc. Vụ việc ồn ào khi được nêu ra tại kỳ họp HĐND huyện này hôm 9.7.
 
Cũng theo xác định của CA, đóng vai trò chính trong vụ thu gom sổ đỏ tại Ia Lang là bà Nguyễn Thị Phương. Bà này không chỉ tự vận động trong dân, tự thu gom phần lớn "sổ đỏ" mà còn đưa ông Nhân ra Hà Nội "tiếp cận với nguồn vốn môi trường xanh".

Thứ đến là ông Thân, người đã gom 85 "sổ đỏ", trong đó có cả một số sổ xã chưa kịp cấp cho dân cũng bị ông Thân "biển thủ" giao cho bà Phương. Riêng ông Nhân vừa  tham gia vận động cho cuộc thu gom này, vừa "đóng góp" 2 sổ của nhà mình.

Mọi việc dường như diễn ra bí mật trong hàng tháng trời mà Chủ tịch UBND cũng như cả Đảng ủy xã... không ai hay biết (!?). Hiện tại, hàng trăm "sổ đỏ" đang cùng bà Phương "rong chơi" Hà Nội cũng khiến hàng trăm nông dân ở xã này đứng ngồi không yên; thành "cơn bão" thổi đến xã tận cùng của huyện Đức Cơ.

Theo thông tin từ CA tỉnh, đến ngày 19.7, cùng với Đức Cơ, vụ "thu gom sổ đỏ" với cùng chiêu bài chạy vốn- hỗ trợ vốn đã lan ra nhiều huyện trong tỉnh: Huyện Ia Grai với 2 "sổ đỏ" của 2 Cty (Cty càphê 705 và Cty càphê Ia Blang) và 30 sổ của nông dân, ứng với diện tích 1.398ha. Huyện Phú Thiện với 40 "sổ đỏ" (chưa xác định diện tích), huyện Mang Yang xảy ra ở 2 xã, gần 10 "sổ đỏ" với diện tích gần 2.000 ha (có thể là "sổ đỏ" nhận khoán đất rừng- PV), và huyện Đắc Đoa...

Đáng nói ở chỗ, từ ngày 1.6, Sở NNPTNT đã ra công văn cảnh báo các huyện về tình trạng nói trên nhưng hình như đã quá muộn trước sự "vô ưu" của chính quyền sở tại và trước sự cả tin của người dân trong tỉnh.

Cuối chiều 19.7, theo tin từ CA  Đức Cơ, sau rất nhiều thúc bách, bà Nguyễn Thị Phương đã trở về Đức Cơ, mang theo về 375 "sổ đỏ"; dự kiến sáng 20.7 sẽ buộc bà Phương công khai trực tiếp trả lại cho dân tại trụ sở UBND xã. Còn số phận "sổ đỏ" ở các huyện khác thì chưa biết trôi dạt thế nào.

Quay về trang chuyên đề Email    In