“Lườm” cánh đồng
Thứ Ba, 6.2.2007 | 06:50 (GMT + 7)
- Chỉ cần có “gạo sạch” đã là quý rồi. Tây họ toàn ăn bánh mì mà làm được nhiều thứ hơn ta.
- “Gạo sạch” có rồi đấy, còn có cả “gạo sạch nhân điện”.
- Em có nghe nói “lúa nhân điện”, cụ thể là gì?
- Là lúa không bón phân, không phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ mà năng suất vẫn cao, cơm ngon hơn, lâu thiu nữa.
- Kinh nghiệm cha ông “nhất nước nhì phân”, nay họ chăm sóc bằng gì?
- Bằng mắt.
- Bác lại đùa.
- Ai đùa, cả hội viên CLB nhân điện chỉ cần ra đồng, đứng nhìn ruộng lúa 1-2 phút coi như đã chăm sóc xong, đến mùa bội thu ngay. Ở Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Phú Thọ, Trà Vinh, An Giang và nhiều tỉnh khác đều có cánh đồng nhân điện. Gạo nhân điện được Huy chương vàng Hội chợ Việt Nam Bestfood ba năm 2004-2005-2006, còn được cấp giấy chứng nhận thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng. Thế, cậu đã tin chửa?
- Phải tin thôi, báo chí nói cả rồi. Sao nông dân ta không ra đồng mà “lườm” lúa, cứ chân lấm tay bùn mãi làm gì nhỉ?
- Muốn “lườm” phải có khả năng thu nhận năng lượng sinh học từ vũ trụ rồi phát truyền cho cây lúa.
- Ối giời! Em “người trần mắt thịt” sao làm được thế.
- Vậy cứ về mà bón phân, phun thuốc.
- Nước mình có nhiều vị nhân điện không bác nhỉ?
- Tớ từ bé đến giờ chỉ nghe nói, chưa nhìn thấy ai. Cũng chưa thấy cửa hàng nào đề biển: Ở đây bán “gạo sạch”.