Xã hội Nói hay đừng Email    In

Lương xương bổng thịt

Thứ Hai, 25.1.2010 | 07:14 (GMT + 7)

(LĐ) - - Dễ có đến một tháng nay, dư luận chuyển hướng sang cách nhìn tổng quát nhiều hơn. Báo đài hay đưa các thông tin về một VN trụ vững qua khủng hoảng tài chính, qua thiên tai, là một trong số ít quốc gia vẫn tăng trưởng.

Trong khi đó thì vẫn quá nhiều tin tức về tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, buôn lậu hàng giả, thực phẩm có chất độc hại… Xấu tốt xen nhau, em cứ loạn cả đầu, bác ạ.

- Với những cái đầu non yếu như chú thì còn loạn nhiều.

- Sĩ! Đầu già như gáo dừa của bác thì sao?

- Vẫn rắn như dừa. Cho dù kinh tế nhiều thành phần đã khiến xã hội giàu lên, nhưng với tư cách là một người ăn lương nhà nước, tớ xin trịnh trọng tuyên bố với chú rằng: Báo cáo phát triển VN 2010 được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tuần qua cho thấy, lương khu vực nhà nước vẫn cao hơn các khu vực khác.

- Như mấy bác trăm triệu báo  nói chứ gì?

- Không nói chuyện cũ. Đây là nói chung. Tiền ngân sách vẫn là người khổng lồ nuôi sống bộ máy công quyền và người lao động làm trong khu vực quốc doanh. Quốc doanh (QD) vẫn là chủ lực.

- Bác tưởng chỉ mình bác biết như thế à? Nông cạn lắm! Báo cáo của WB có nói lương QD cao hơn các khu vực, nhưng bác mới chỉ nghe tới chữ “cao hơn”. Phải đi sâu vào thông tin. Lương QD chỉ chiếm 30%, còn lại là thưởng, là các loại tự cấp “bổng” chiếm 70% thì là cao hay thấp?

- Lương cao, “bổng hậu” thì càng tốt chứ sao?

- Đúng, nhưng bác còn lạ gì, để có thêm “bổng” - nói rõ  ra là tiền thưởng - là phải đăng ký thi đua, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, rồi bình xét… qua nhiều “cửa ải” mới được. Còn  ở khu vực tư nhân, các thủ tục thoáng hơn nhiều. Ai làm nhiều sẽ hưởng nhiều. Ai có năng lực cao sẽ được hưởng thù lao cao. Điều đó khác với CBCC và cả viên chức biên chế, đã vào  được rồi thì làm kiểu gì cũng có lương và cứ tăng dần theo năm tháng, “sống lâu lên lão làng” và về hưu đầy đủ chế độ.

- Chú nói thế chỉ đúng về cơ bản, chê bác là nông cạn xem ra chú cũng nông cạn. Người ta phát hiện “bổng” cao hơn lương, nhưng quên một điều (cả chú cũng quên) là khi nói “lương cao bổng hậu” là phải “cao”  trước đó rồi mới có “hậu” đấy nhé! Lương chỉ là bộ xương, “bổng” đắp vào mới thành ông lương bổng.

Quay về trang chuyên đề Email    In