Văn hóa Email    In

Michael Jackson làm gì trong ngày cuối cùng?

Thứ Ba, 30.6.2009 | 18:25 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Đêm cuối cùng trong đời, Michael Jackson đã làm một việc mà cả cuộc đời anh vẫn làm: diễn tập. Và những bức ảnh chụp Jackson trong buổi luyện tập cuối cùng này đã được công bố, cũng như đoạn băng quay những buổi tập cuối đã được làm thành DVD, album.

Michael Jackson diễn tập tại Staples Center ở Los Angeles, thông qua danh sách các bài hát sẽ diễn trong 50 buổi hoà nhạc ở London - một sự kiện được bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ.

Dorian Holley - giám đốc phụ trách âm thanh cho Jackson từ năm 1987 - nói: "Cho đến tận ngày 24.6, chúng tôi vẫn thấy anh ấy tràn đầy nhiệt huyết. Và lần đầu tiên, anh cùng tất cả chúng tôi xem lại toàn bộ chương trình. Đó là một thời khắc khó quên".

Holley cho biết Jackson rời buổi tập vào lúc gần nửa đêm ngày 24.6 và rồi không ai còn được gặp lại anh nữa.

Khoảng 12 tiếng sau đó, một cuộc gọi khẩn cấp cho 911 từ nhà của Jackson ở Holmby Hills "Anh ấy ngừng thở... Anh ấy không có phản ứng khi hồi sức cấp cứu. Không gì cả".

Holley tiết lộ ông hoàng nhạc pop cũng có những dấu hiệu khác thường trong suốt buổi tập, không hẳn là khó ở, nhưng có khá nhiều lúc trầm ngâm khác thường.

Trước đây, để chuẩn bị cho những tour diễn sắp tới, Michael thường chỉ xuất hiện hai hoặc ba lần trong một năm khi các nhóm bè thử giọng, còn thường xem họ diễn qua băng video. Tuy nhiên "lần này" - Holly nhấn mạnh - Michael thường có mặt tại phòng thu, lắng nghe và trò chuyện sôi nổi với các thành viên về nhiệm vụ nặng nề mà họ phải gánh vác trong chương trình hoà nhạc tại London sắp tới.

Cho đến tận phút cuối cùng của buổi luyện tập, Michael vẫn giữ nhịp độ làm việc rất cao. Mặc dù đã hợp tác với Michael hơn hai chục năm trời, Holley vẫn rất ngạc nhiên về giọng hát và năng lực làm việc phi thường của anh.

Người hâm mộ tưởng nhớ ông vua nhạc pop.

Gần đây, tờ Daily Mail của Anh đã đặt câu hỏi nghi ngờ rằng Jackson đã quá yếu để có thể nhảy, hát trên sân khấu. Dẫu vậy, Holley khẳng định rằng dù Michael thiếu thời gian tập luyện song show diễn đầu tiên ở London vẫn chắc chắn tiến hành. "Michael sẽ xuất hiện trên sân khấu với các vũ công ở tuổi 20, nhưng chắc chắn mọi cặp mắt vẫn không thể rời khỏi Michael. Nhiều bài hát có đến 6 hoặc 7 phần nhưng anh vẫn thường tự điều chỉnh nếu chúng tôi lỡ nhịp một giai điệu nào đó. Chúng tôi quá ngạc nhiên. Chỉ có một điều khác thường là thỉnh thoảng anh ấy nói anh cảm thấy đau đớn, mệt mỏi".

Và dòng tin nhắn vào chiều hôm sau Holley nhận được là tin dữ báo rằng Jackson đang trên đường cấp cứu tới bệnh viện. Không ai biết gì hơn nên cả ê-kíp vẫn tới buổi tập. Trong khi đó, người hâm mộ trên toàn thế giới lại đang lắng nghe lại những bài hát của anh, xem lại những điệu nhảy "thần sầu" và khóc khi tưởng nhớ tới anh.

Như vậy, Jackson đã sẵn sàng và muốn quay trở lại với âm nhạc, với người hâm mộ. Nhưng anh đã không còn thời gian và cơ hội!




Theo DailyMail, ngày 29.6, những bức ảnh chụp Michael Jackson trong buổi diễn tập cuối cùng này đã được công bố. Trong một bức ảnh, Jackson tạo dáng và chỉ về phía khán giả trong khi các vũ công biểu diễn trước một tấm biểu ngữ lớn có dòng chữ "This Is It" (tên của tour diễn tại nhà hát O2, London). Đoạn băng quay những buổi tập cuối cùng cũng đã được làm thành DVD và album.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton