Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Miễn vé vào cửa = mất nhiều tiền!

Thứ Năm, 17.4.2008 | 07:59 (GMT + 7)

(LĐ) - Trong cuộc chạy đua bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới tại website New7wonders, vịnh Hạ Long đã bị loại khỏi danh sách. Cả nước bức xúc bởi lòng tự hào bị tổn thương.

Sự bức xúc càng tăng lên khi nguyên nhân của hệ luỵ này rất "lãng xẹt": Các website ở Việt Nam (VN) vi phạm... bản quyền khi thoải mái sử dụng logo, hình ảnh trên website của New7wonders mà chưa được họ cho phép.

Cái sự "biến mất" này như thùng nước lạnh dội vào lòng nhiệt huyết nhưng ngây thơ, thiếu hiểu biết của chúng ta - người dân và cả các cơ quan chức năng. Có ý kiến đưa ra rằng: Chúng ta đã bị một website vô danh lừa để họ tăng lượng truy cập, bởi vì UNESCO không có sự liên hệ nào với website này, thế giới ít ai biết đến website này...; Do  là website vô danh nên nếu vịnh Hạ Long có được bình chọn thành công thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho đất nước...

Đến thời điểm này chưa có đủ dữ liệu để xác định những ý kiến trên là chính xác, do đó chúng ta cứ phải tự an ủi rằng chẳng đến nỗi như vậy. Thêm một cơ hội dù là ít ỏi để đưa hình ảnh của đất nước ra thế giới dù là chỉ qua một trang web nào đó cũng tốt chứ sao, còn hơn là chẳng có gì. Tuy nhiên, cần thẳng thắn mà thấy rõ rằng chúng ta đã lại nhận thêm một bài học đắt giá của thời hội nhập.

Cuộc chơi nào cũng có luật chơi. Thế giới đang mở, về nguyên tắc ai cũng có thể bước vào được không cần vé vào cửa. Song, thế giới mở có luật chơi chung bắt buộc ai cũng phải tuân thủ. Muốn biết luật chơi thì phải tìm hiểu, phải học một cách nghiêm túc với những quy định nghiệt ngã. Những người không chịu tìm hiểu, không chịu học thì dù cửa mở miễn phí cũng không thể bước vào, nếu bước vào được cũng bị bật ra, mang theo những mất mát không thể bù đắp. Thế giới mở nhưng lại không đơn giản cho tất cả mọi người.

Với hệ thống luật chơi chung đó, lẽ thường dù là một website "vô danh" hay một tổ chức có tên tuổi, dù là một nông dân ở vùng hẻo lánh hay một chủ tập đoàn muốn bước chân vào thế giới mở cũng buộc phải tuân thủ.

Thời nay, khi mà thông tin không còn sự ngăn cách của biên giới địa lý mà cứ sử dụng logo, hình ảnh của người ta vô tư trên trang web của mình mà không nghĩ đến việc họ kiện, họ phạt tiền thì quả là ngây thơ (ngay trong nước việc vi phạm bản quyền trên các trang web là chuyện thường ngày mà không bị làm sao nên chúng ta cứ "quen" như vậy )!

Nếu tỉnh này tỉnh kia không thành lập Ban vận động bình chọn là do thiếu... thông tin, thì cũng ngây thơ không kém. Luật chơi của người tổ chức chẳng nhẽ chúng ta khi quyết định tham gia mà không cần biết? Chẳng nhẽ chỉ cần một cái nhấp chuột máy tính có thể tích tắc đã bước vào xa lộ thông tin, mà cứ mãi không biết... thông tin?

Vấn đề ở đây là chúng ta vẫn mang cái thói quen "đường làng ta, ta cứ đi theo kiểu của ta" ra xa lộ thế giới để áp dụng. Một người làm sai luật chơi sẽ ảnh hưởng xấu đến cả đoàn người. Thế giới mở là thế. Khi chưa đạt đến vị thế nhạc trưởng thì hãy chơi nhạc như một nhạc công trong dàn nhạc, đừng có chơi nhạc theo cách của nhà mình mà làm hỏng cả dàn nhạc. Tách ra riêng có thể tạo nên phong cách, nhưng khi đứng trong hàng ngũ với kỷ luật chung để tạo nên sức mạnh tập thể thì không thể cứ "vô tư" theo kiểu riêng của mình.

Thế mới biết, trong thời kỳ hội nhập, nhiệt huyết chưa thể đủ. Ngày nay, dưới những hệ quy chiếu mới, với những luật chơi mới, nhiệt huyết phải đi cùng với sự hiểu biết sâu sắc, đi cùng với sự tôn trọng luật chơi và tôn trọng đối thủ. Ngày nay không ai có thể cứ đi dép lê, quần xắn ống thấp ống cao để bước ra thế giới, dù là thế giới đó không bán vé vào cửa, nếu không muốn phải chịu mất mát lớn!

>> Ý kiến của bạn

Quay về trang chuyên đề Email    In