Mồ côi vẫn nuôi em học đại học
Thứ Bảy, 3.2.2007 | 00:25 (GMT + 7)
Khi đó Nhâm mới học hết THCS phải ở nhà quần quật cả ngày với 2 sào rưỡi ruộng và 0,5ha cam để nuôi em ăn học. Năm 1999, tích cóp được một ít tiền, vay mượn bà con lối xóm 3 triệu đồng, Nhâm mua thêm 0,5ha vườn đồi, trồng thêm 200 cây cam.
Bốn năm sau, Nhâm đã có chút vốn kha khá cộng với vay ngân hàng 15 triệu đồng, em “tậu” thêm 1ha vườn cam. Từ đó đến nay, mỗi năm em thu 50-60 triệu đồng từ 2ha cam, riêng năm nay có thể tới 80 triệu đồng (đã trừ chi phí). Nhâm còn đầu tư 10 triệu đồng trồng 2ha rừng, nay rừng đã khép tán. Mấy năm nay, em còn thu mua cam quanh vùng đưa về tận Hà Nội bán, vừa kiếm được lãi cho mình, vừa giúp bà con không bị thương lái ép giá.
Vừa làm, Nhâm còn tranh thủ học bổ túc và đã thi tốt nghiệp THPT năm 2005. Niềm vui lớn nhất của Nhâm là em trai nay đã học năm thứ hai Trường Đại học Nông lâm nghiệp Phú Thọ và em được chi đoàn xếp loại đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng. Nhâm tâm sự: “Em rất biết ơn bà con xóm làng và họ hàng thân thích. Em sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành đảng viên, phấn đấu làm giàu cho mình và giúp bà con cùng làm giàu...”.