Mỏi chân lắm rồi!
Thứ Tư, 25.11.2009 | 07:44 (GMT + 7)
- Cậu đúng là gã đài phường, tầm nhìn chỉ được từ nhà ra đến chợ.
- Rõ ràng sốt vàng, sốt USD, sốt nhà đất, chứng khoán cũng lúc sốt nóng, lúc rét run cầm cập. Chả thị trường là gì?
- WB - tức là Ngân hàng Thế giới, họ đang cảnh báo ta coi chừng nguy cơ “bong bóng”.
- Ôi dào! Chuyện của các chuyên gia, giá tăng thì bóp bụng mà xài, mình là dân, đi chợ cần gì phân tích lý thuyết kinh tế rồi mới… mua con cá?
- Cứ “ngu lâu” như cậu thì còn sốt.
- Tức là sốt do em?
- Nghe cho thủng: Sốt giá vàng, nhà, đôla không phải do khó khăn của nền kinh tế. Nước ta vẫn tăng trưởng… nhỏ nhẹ cơ mà. Sốt là do đầu cơ được tiếp tay bởi tâm lý “đám đông”, thứ ba là không có công khai nguồn cung tạo ra sự khan hiếm giả tạo. Các hoạt động đầu cơ tăng thái quá là chủ bụng của một nhóm lợi ích có thế lực.
- Nhóm đó có lớn không?
- Dĩ nhiên là không lớn, chỉ độ… chỉ độ… cứ cho là 1% dân số đi.
- Mình 99% mà sợ họ? Báo công an truy tố tội đầu cơ tăng giá.
- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Một khi thông tin thiếu minh bạch, cơ chế kiểm soát chưa có hiệu quả, đố cậu dám bắt ai đấy! Nói chưa phải kinh tế thị trường là mới đúng một nửa, thực ra là chưa có kinh tế thị trường đầy đủ.
- Thế nào là đầy đủ.
- Phải có thông tin đầy đủ, có cơ chế chính sách giám sát, cảnh báo để dân như cậu đừng có a dua theo đám đông, thấy sốt cứ lao vào. Rồi còn phải có thước đo giá trị tài sản phù hợp thực tế Việt Nam.
- Tức là phải chờ một… lộ trình nữa, đến đây thì em rõ rồi đấy. Mỏi chân lắm rồi bác “lộ trình” ơi!