Mong có nhiều hiệp sĩ
Thứ Ba, 9.2.2010 | 08:49 (GMT + 7)
Số vụ hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố có khi nhiều hơn cả công an bắt được. Thế mới đáng khen.
Nhưng chuyện đáng khen hơn nữa lại xảy ra ngày 6.2 ở Bình Dương. Sau 7km truy đuổi như trong phim hành động, các hiệp sĩ đất gốm bắt được hai tên giật dây chuyền vàng của một phụ nữ. Hai tên cướp sợ đối mặt với pháp luật nên xin các hiệp sĩ tha cho, với điều kiện là mỗi tên sẽ “hối lộ” 20 triệu đồng, tổng cộng 40 triệu đồng. Hành vi hối lộ của hai tên cướp không thành, lại còn bị đưa vào biên bản khi làm việc với công an.
Các anh trong đội săn bắt cướp ở Bình Dương đều là những người lao động nghèo, chạy xe ôm, làm thuê làm mướn. Họ tự nguyện thành lập một đội săn bắt cướp để góp phần giữ gìn sự bình yên cho địa phương, bảo vệ người dân khỏi bị cướp bóc. Họ không được trang bị các phương tiện hỗ trợ, chỉ có duy nhất là chiếc xe máy và lòng can đảm. Họ không quản nguy hiểm, không sợ bị trả thù. Họ hy sinh nhiều thứ, trong đó có thời gian, sức khỏe và tiền bạc. Họ không đòi hỏi gì cho mình ngoài niềm vui đóng góp chút hữu ích cho xã hội. Chạy xe ôm một cuốc chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng không tham nhiều tiền.
Những con người bình dị đó là tấm gương để soi nhiều gương mặt khác ẩn hiện trong xã hội. Nhiều người có danh phận, chức tước, đầy đủ mọi thứ, nhưng vơ vét đến tận cùng. Dịp tết cũng là cơ hội để thăm viếng, phong bì phong bao. Hành vi đưa và nhận hối lộ được hóa trang bằng hình thức tặng quà cáp, ơn nghĩa cuối năm đã làm giàu thêm cho không ít người có chức, có quyền. Các địa phương có quy định không được đi thăm và tặng quà cho cán bộ lãnh đạo trong dịp tết để hạn chế hối lộ, nhưng ai kiểm soát nổi chuyện trong bóng tối. Chưa kể, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào đưa hối lộ cũng được, đợi gì ngày tết.
Những anh xe ôm ở Bình Dương săn bắt cướp đã từ chối tiền “hối lộ” vì họ có tấm lòng hiệp sĩ. Nếu như trong các cơ quan của chính quyền có nhiều hiệp sĩ như vậy thì dân được nhờ nhiều lắm.