Xã hội Email    In

Mong ước đầu năm

Thứ Ba, 2.1.2007 | 05:40 (GMT + 7)

(LĐ) - Năm mới đã đến với nhiều niềm vui cũng như nhiều mong chờ, kỳ vọng. Phóng viên Trang Hà Nội đã thực hiện những cuộc phỏng vấn nhanh ngay trong sáng ngày đầu năm mới với nhiều người dân về mong ước của mình trong năm 2007.

Ông Nguyễn Đức Hải -Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai: "Mong người dân hãy hiểu và thông cảm hơn". Vì Hoàng Mai là quận "sinh sau đẻ muộn" nên điều tôi mong ước là "bộ mặt" của quận được cải thiện nhanh hơn nữa, phát triển mạnh hơn nữa.

Mong bà con nhân dân trong những khu vực thuộc diện quy hoạch hiểu và thông cảm với chúng tôi, vì sự phát triển chung của quận và TP, ủng hộ cho chúng tôi để công tác GPMB có thể được thực hiện nhanh hơn. Tôi cũng luôn mong ước sức khoẻ và hạnh phúc đến với tất cả mọi người, đặc biệt là người dân Hoàng Mai.


Anh Nguyễn Văn Bộ (quê Hưng Yên): "Muốn có một việc làm ổn định". Là một thanh niên ngoại tỉnh lên HN, tôi chỉ mong có một công việc ổn định để có thể giúp đỡ được gia đình ở nhà. Vẫn biết kiếm được việc làm ở thủ đô không phải là điều dễ, nhưng tôi sẽ quyết tâm học lấy một nghề thật vững để có thể tự tin khi đi xin việc. Tôi cũng chúc cho mọi người năm mới có sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
 

Anh Nguyễn Ngọc Anh (chủ cửa hàng cắt tóc Anh Tuấn, phố Bát Đàn): "Giá cả bình ổn". Giá cả tiêu dùng ngày càng "leo thang", trong khi đó thu nhập của người lao động tăng không đáng kể. Ví dụ, tôi làm nghề cắt tóc, giá 3 năm nay vẫn không tăng, trong khi đó, ngay đầu năm 2007, Nhà nước đã có điều chỉnh giá điện... Bởi vậy, trong năm 2007, tôi mong rằng, Nhà nước sẽ có những chế tài để bình ổn giá, để các mặt hàng tiêu dùng không "bám" theo giá điện... mà "leo thang"!


Em Nguyễn Thị Thêm (lớp 4, trường Việt Hưng): "Năm nay em sẽ học giỏi hơn". Là một học sinh, em chỉ có mong ước năm nay em sẽ học giỏi hơn, hứa sẽ cố gắng nghe lời ông, bà, cha, mẹ. Em cũng mong muốn chương trình học của chúng em sẽ ngày càng nhẹ hơn. Em chúc cho tất cả các bạn học sinh trong độ tuổi đi học trên cả nước, nhất là các bạn ở vùng sâu, vùng xa, miền núi... đều được cắp sách đến trường.


Chị Nguyễn Thị Tuyết - công nhân Xí nghiệp số 4 (Cty môi trường - đô thị HN): "Mong sớm được tăng lương!". Hôm qua tôi phải trực đêm, tới 5h sáng mới về, trưa nay lại phải tiếp tục xuống đường. Với chúng tôi, tết cũng như ngày thường. Công việc của chúng tôi khá vất vả, 2 vợ chồng cùng làm công nhân nên đồng lương cũng chẳng được là bao. Phải nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nên cũng phải xoay xở, chắt bóp mới tạm đủ cho 2 cháu. Sang năm mới, tôi chỉ mong sao được sớm tăng lương để cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Ông Vũ Thế Phiệt (Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt HN): "Cần một trung tâm huấn luyện, đào tạo VĐV hiện đại". Dự án xây dựng Trung tâm đào tạo quần vợt HN đã được cấp đất tại khu đào tạo VĐV cấp cao Mỹ Đình... Nhưng hiện dự án này vẫn nằm trên giấy bởi mắc tại khâu GPMB. Tôi mong rằng, trong năm nay, công tác này sẽ được đẩy nhanh để Liên đoàn Quần vợt HN có được một trung tâm đào tạo quần vợt hiện đại, giúp các VĐV có cơ hội được tập luyện tốt hơn.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi