Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Một cháu bé suýt tử vong vì bác sĩ vô trách nhiệm

Thứ Hai, 11.12.2006 | 08:47 (GMT + 7)

(LĐ) - Ngày 1.12, cháu Trần Thành Tài - 7 tuổi, ngụ tại phường Mũi Né - Phan Thiết, được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Bình Thuận, trong tình trạng nguy kịch: Trụy tim mạch, suy hô hấp.

Nhờ sự tận tình của y bác sĩ, cháu Tài đã thoát khỏi tử thần, nhưng vẫn phải nằm chăm sóc đặc biệt trong phòng cấp cứu 6 ngày và đến nay vẫn còn nằm điều trị trong BV.

Theo bà Trần Thị Tường Châu - mẹ cháu Tài - thì cháu bị sốt từ chiều 27.11, được đưa đến phòng mạch của BS Nguyễn Văn Thi - trên đường Cao Thắng - TP.Phan Thiết.
 
Ông Thi chẩn đoán cháu bị sốt xuất huyết, bán thuốc và cho về. Ngày 28.11, ông Thi lại bán 3 liều thuốc với giá 80.000đ. Chị Châu lo lắng và đề nghị cho chuyển cháu đến BVĐK tỉnh, nhưng ông Thi chê là ở chăm sóc kém...

Hai hôm sau, bệnh của cháu càng nặng hơn, ông Thi cũng không cho đi BV mà lại truyền 2 chai dịch với giá 200 - 210 nghìn đồng/chai. Ngày 1.12, trong khi truyền chai thứ hai thì cháu Tài trở nên nguy kịch (trước khi truyền, bệnh nhân đã kêu khó thở). Ông Thi lánh mặt. Bà Châu phản ứng rất dữ, người nhà ông Thi mới cho đưa cháu đi BV.

Tại khoa Nhi BVĐK Bình Thuận - nơi ông Thi làm Phó trưởng khoa - chúng tôi đã tiếp xúc với 3 nữ điều dưỡng và cả 3 đều có cùng nhận xét: Ông Thi đối xử không tốt với bệnh nhân, khám chữa bệnh qua loa, cẩu thả.

Quay về trang chuyên đề Email    In