Một chủ hụi "thâm niên" 20 năm ôm 8 tỉ đồng bỏ trốn
Thứ Ba, 30.6.2009 | 15:07 (GMT + 7)
Lý do là bà Ngoan đã "ôm" trên 8 tỉ đồng tiền hụi của các tiểu thương bỏ trốn. Việc niêm phong sạp kinh doanh của bà Ngoan được thực hiện theo đơn tố cáo và kiến nghị của gần 30 tiểu thương tại trung tâm này.
Theo các tiểu thương, từ hơn một tuần nay bà Ngoan - một chủ hụi lớn ở Trung tâm thương mại Long Hoa - đột nhiên "mất tích", sạp vải của bà cũng đóng cửa im ỉm. Những người chơi hụi nhốn nháo đến nhà tìm không thấy, gọi điện thoại cũng không được.
Ông Nguyễn Văn Triểm - chồng bà Ngoan - thừa nhận vợ mình đã bỏ trốn khỏi địa phương vì... bể hụi.
Ông Lê Minh Hoàng - một nạn nhân của bà Ngoan - cho biết, bà Ngoan mở hụi gần 20 năm nay, số lượng người chơi đông nhất trong giới tiểu thương. Có người chơi một lúc năm dây hụi, trong đó dây thấp nhất khoảng 2 triệu đồng, cao nhất là 10 triệu đồng/tháng. Trong số các nạn nhân của bà Ngoan, người bị nhẹ nhất mất khoảng 18 triệu đồng, người nặng nhất như ông Nguyễn Văn D. lên đến 700 triệu đồng.
Hiện các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan công an nhờ can thiệp.