Email    In

Một gia đình khó khăn cần được giúp đỡ

Thứ Tư, 30.12.2009 | 07:47 (GMT + 7)

(LĐ) - Ngôi nhà nhỏ được xây bằng gạch xỉ, nằm bên vệ đường là tổ ấm của gia đình anh Trần Văn Thừa (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoài (34 tuổi) ở thôn Tây Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Anh chị sinh được hai cháu, cháu trai Trần Quang Anh Tuấn (12 tuổi), cháu gái Trần Hồng Nhung (8 tuổi).

Gia đình anh chị đang sống rất hạnh phúc, không may tai hoạ ập đến, tháng 3.2002, anh bị tai nạn dẫn đến tai biến mạch máu não, liệt hai chân, thường xuyên bị co giật. Chị Hoài, vợ anh mắc bệnh tim, người gầy yếu, không làm được việc nặng. Biết mình bệnh yếu, nhưng chị cũng phải gắng sức chăn nuôi gà, lợn, nhặt đồng nát để lấy tiền thuốc thang cho chồng, nuôi hai con nhỏ ăn học.

Bố đau, mẹ bệnh, hai cháu nhỏ đang tuổi ăn, học bỗng trở thành những lao động chính trong nhà. Tuấn 12 tuổi, nhưng em gầy yếu hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Nửa buổi em đi học, còn nửa buổi em đi nhặt sắt vụn phụ giúp mẹ. Trước muôn vàn khó khăn của gia đình anh Thừa, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Lao Động sẻ chia giúp đỡ để vợ chồng anh Thừa có điều kiện chữa bệnh, nuôi hai con khôn lớn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; 04.39232748; ĐTDĐ: 0987879868, 0914568886, fax: 04.39232737; hộp thư: thuylaodong@gmail.com, tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quay về trang chuyên đề Email    In