Pháp luật Email    In

Một người dân mang nguyên còng tay đi kêu cứu

Thứ Năm, 2.7.2009 | 08:30 (GMT + 7)

(LĐ) - Sáng 1.7, ông Phạm Công Trưởng (trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) quá bức xúc vì bị CA xã còng tay, đã mang nguyên chiếc còng trên tay - được người nhà  chở đến TP.Tam Kỳ tìm phóng viên và luật sư để cầu cứu.

Theo ông Trưởng trình bày với các phóng viên và luật sư: Sáng sớm 1.7, lực lượng thi công (Cty TNHH Nhật An) kéo dây điện ngang qua trên mái nhà ông, nhưng chưa được sự thoả thuận đồng ý của gia đình ông, nên ông cùng người nhà ngăn cản. Lập tức, ông Mai Hữu Phước - cán bộ địa chính xã, gọi điện thoại cho ông Mai Hữu Khánh - Phó CA xã đến.

Ông Khánh cùng CA thôn và xã đội đã còng tay ông lại. Sau đó, lực lượng thi công tiếp tục kéo dây điện đi qua nhà ông. Quá bức xúc, ông mang nguyên chiếc còng trên tay để em ruột là Phạm Công Thành dùng xe máy chở chạy thẳng đến TP.Tam Kỳ.

Theo ông Châu Ngọc Hồng - Chủ tịch UBND xã, việc thi công kéo dây điện ngang qua nhà ông Trưởng là theo dự án RE 2, để nâng cấp hệ thống điện phục vụ dân sinh địa phương. Dự án này không có chính sách đền bù giải toả mà chỉ vận động nhân dân địa phương - nơi có công trình tham gia đóng góp, để thi công hệ thống điện.

Trước đó, gia đình ông Trưởng không đồng ý cho kéo điện ngang qua trên mái nhà, nên chính quyền xã đã họp, vận động gia đình ông tạo thuận lợi để kéo điện với các điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, sáng 1.7 khi lực lượng thi công kéo điện thì ông Trưởng chống đối, cản trở thi công. Trong lúc giằng co thì CA xã đã còng tay ông Trưởng.

Gần trưa 1.7 ông Nguyễn Hoa - Trưởng công an xã, tìm đến trụ sở Đoàn luật sư tỉnh để... tháo còng cho ông Trưởng.

Quay về trang chuyên đề Email    In