Một phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi 3 con học đại học
Thứ Ba, 16.1.2007 | 05:22 (GMT + 7)
Sự tín nhiệm - không hẳn xuất phát từ việc gia đình chị là gia đình đầu tiên và duy nhất của huyện miền núi A Lưới có 3 con vào đại học - mà chị là một trong những gương sáng của việc vươn lên thoát nghèo nhờ chịu khó, nhẫn nại.
Chỉ bằng hai lần vay vốn (một lần 500 ngàn đồng, một lần 7 triệu đồng) để nuôi lợn giống, gà, bò, cá... cộng với việc làm ruộng, trồng cây lâu năm... sau hơn 10 năm cần mẫn tích cóp và biết cách làm ăn, từ một gia đình nghèo nhất xã, chị Ngon đã vươn lên trở thành một trong những gia đình khấm khá nhất, nhì xã.
Điều đáng quý là nhiều năm nay, chị đã không tiếc sức truyền đạt kinh nghiệm thoát nghèo cho nhiều chị em trong xã, cũng như giúp chị em vay vốn, và cả... heo giống để làm ăn nhưng không tính một đồng lãi, dù là tượng trưng. Hỏi vì sao cho vay nhưng lại không lấy lãi, chị chỉ cười: "Người dân ở đây nghèo lắm, làm chi ra được nhiều tiền mà thu lãi. Vả lại nhìn họ bây giờ, tui lại nhớ đến thời khốn khó của mình ngày xưa, tui không nỡ suy tính, nên nguyện với lòng là giúp được ai cái gì, bao nhiêu thì giúp...".
Không chỉ làm Hội trưởng Hội Phụ nữ xã, chị Ngon còn là một cộng tác viên dân số đắc lực của xã Hồng Quảng trong việc vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch.