Quốc tế Email    In

Mỹ: Phi hành đoàn kể lại kỳ tích hạ cánh xuống... sông

Thứ Hai, 9.2.2009 | 21:11 (GMT + 7)

(LĐ) - Cơ trưởng Chesley "Sully" Sullenberger cùng phi hành đoàn chuyến bay số 1549 của Hãng Hàng không Mỹ US Airways đã gây tiếng vang lớn trên thế giới, sau cú hạ cánh khẩn cấp có một không hai xuống sông Hudson ở New York tháng trước, vừa trải qua dịp cuối tuần đầy ắp những hoạt động tôn vinh.

Và trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên được phát trên chương trình "60 phút" của kênh truyền hình CBS tối 8.2, họ đã kể lại những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời mà có tất cả mọi người trên thế giới đều cùng chia sẻ mong muốn không bao giờ bị xô đẩy vào.

Sullenberger - viên phi công nay được ca ngợi là anh hùng và là phi công kiên định nhất - kể lại rằng, vào cái ngày định mệnh 15.1 đó, chỉ chưa đầy 2 phút sau khi máy bay cất cánh khỏi phi trường LaGuardia trong hành trình tới Charlotte, N.C., thì chiếc Airbus A320 đã đâm phải một bầy chim lớn làm hỏng cả hai động cơ. Tiếp đó là một sự im lặng kỳ quái và một mùi khó chịu bốc lên. "Đó là cảm giác kinh hoàng tồi tệ nhất, làm đau nhói dạ dày và cứ như thể tôi đang rơi xuyên qua sàn - cảm giác mà trong đời tôi chưa từng có" - Sullenberger nhớ lại.

Ngay vào thời điểm những con chim xuất hiện trên màn mình cùng tiếng động của cú va chạm, những ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông là khoảng cách tới sân bay và dòng sông phía dưới. Tiếp đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Sullenberger nhận lại tay lái từ lái phụ Jeff Skiles, rồi ông bắt đầu đưa ra những quyết định và thực hành một cách hoàn hảo các thao tác hạ cánh khẩn cấp.

Sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp giữa các phi công với nhóm tiếp viên Donna Dent, Sheila Dail và Doreen Welsh, giúp trấn an được 150 hành khách khi máy bay đáp xuống sông Hudson. Vài phút sau, họ tiếp tục giúp toàn bộ hành khách thoát ra ngoài, và cùng với sự hỗ trợ của những người đầu tiên từ New York City tới ứng cứu, toàn bộ 155 người bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn đã được cứu sống trước khi máy bay chìm dần xuống làn nước giá lạnh.

Với những người này, ông Sullenberger đã nói lời cảm ơn và rằng "tôi nợ họ với lòng biết ơn sâu sắc, món nợ mà e rằng không bao giờ tôi có thể trả nổi".

>> Cơ trưởng Sullenberger cứu sống 115 hành khách
>> Mỹ trục vớt thành công máy bay rơi xuống sông Hudson

Quay về trang chuyên đề Email    In