Năm đầu không dễ dàng
Thứ Bảy, 16.1.2010 | 09:00 (GMT + 7)
Sự thay đổi mà ông Obama đã hứa hẹn và cử tri Mỹ mong đợi ông đưa lại cho nước Mỹ vẫn chưa thấy lộ diện. Vì thế mà trong một bộ phận không nhỏ cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu ông Obama, giờ có sự thất vọng nhất định. Nhưng công bằng mà nói thì cũng phải thấy rằng, năm cầm quyền đầu tiên này hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào đối với ông Obama. Tình thế của ông Obama trong thời gian qua là cái khó bó cái khôn.
Hai cuộc chiến tranh và nguy cơ khủng bố, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, những cuộc cải cách xã hội dang dở và mối quan hệ đầy trục trặc với các đồng minh và đối tác chiến lược ở thời của người tiền nhiệm, đã khiến cho ông Obama bị bó chân bó tay rất nhiều trong việc thực hiện những gì cam kết khi tranh cử.
Quan hệ với các đồng minh đã được cải thiện, nhưng nước Mỹ vẫn chưa thoát ra khỏi tình thế bế tắc ở Iraq và Afghanistan. Không những thế, ông Obama còn phải quyết định đưa thêm quân đội đến Afghanistan và đối phó với nguy cơ khủng bố từ Châu Phi.
Kinh tế Mỹ đã thoát được ra khỏi khủng hoảng, nguy cơ suy thoái đã được ngăn ngừa và thị trường tài chính đã ổn định trở lại, nhưng cái giá mà chính quyền của ông Obama đã phải trả là thâm hụt ngân sách nhà nước ở mức độ kỷ lục, là nhà nước tiếp tục phải vay nợ và chính phủ hiện chưa có được chiến lược thích hợp để ứng phó với tác động của những chương trình kích cầu.
Cuộc cải cách trên lĩnh vực y tế và giáo dục đã đạt được bước tiến rất cơ bản và có thể được coi là một trong những thành tựu ít ỏi, nhưng rất đáng kể của ông Obama trong năm cầm quyền đầu tiên này.
ẹt ra thì ông Obama cũng đã cải thiện được phần nào hình ảnh của nước Mỹ ở nước ngoài theo hướng khác so với ở thời người tiền nhiệm. Từ lời văn cho tới cách thể hiện những tuyên bố hay ý tưởng lớn của ông Obama, người ta thấy nước Mỹ dưới thời ông Obama đã bắt đầu ý thức được về những hạn chế trong khả năng của chính mình.
Nước Mỹ trong năm cầm quyền đầu tiên của ông Obama đã điều chỉnh cách thức thực hiện lợi ích chiến lược trước mắt cũng như lâu dài. Đó là cách tiếp cận rất thức thời và thực dụng. Cử tri Mỹ có thể không hài lòng với ông Obama vì vị tổng thống này chưa thực hiện được các cam kết tranh cử, nhưng xem ra trong năm cầm quyền đầu tiên này, ông Obama không thể làm gì được nhiều hơn thế.
Cam kết để tranh cử là một chuyện, cầm quyền lại là chuyện hoàn toàn khác. Nước Mỹ từ xưa tới nay vẫn như vậy mà.