Xã hội Email    In

Nên học toán!

Chủ Nhật, 24.1.2010 | 07:33 (GMT + 7)

(LĐCT) - Giá như em biết điều này sớm hơn, hồi đang học phổ thông, hoặc nghe điều này sớm hơn, ngoài việc không phải giấu học bạ mấy chục năm trước thật kín cho con cái khỏi nhìn thấy điểm số vô cùng thê thảm ở môn toán, cuộc sống có lẽ khác nhiều.

Nhưng lỗi thực ra tại các nhà toán học. Nghiên cứu cao siêu đâu đâu, tối ưu toàn cục hay bổ đề cơ bản, nghe xong cứ lịm đi vì không thể hiểu đó là gì. Chẳng ai chịu khó nghiên cứu những chuyện bình thường khác. Cho nên mãi bây giờ mới nghe thấy một nhà toán học Anh công bố một luận án rất thiết thực mang tên “Tại sao tôi không có bạn gái” (“Why I Don’t Have a Girlfriend”).

Cái ông người Anh này tên là Peter Backus, giảng viên toán tại Đại học Warwick. Kết quả nghiên cứu mà Backus đưa ra là một giải đáp cho tình trạng cô đơn của loài người:  trong số 30 triệu phụ nữ chỉ có 26 cô được coi là hình mẫu người tình lý tưởng đối với một người đàn ông độc thân. Như vậy xác suất tìm thấy người tình trong mộng chỉ là 1/285.000, hay 0,0000034%.

Để tính toán, em đọc thấy rằng, Backus sử dụng công thức Drake - Công thức Drake do Giáo sư vật lý thiên văn Frank Drake của Đại học California, Mỹ đặt ra. Nhờ công thức này mà Giáo sư Drake tính toán được rằng có khoảng 10.000 nền văn minh trong dải Ngân hà.

Tất nhiên nghe đến công thức Drake thì em cũng lại lịm đi vì không hiểu gì. Nhưng không quan trọng. Quan trọng nhất là trong 285.000 người, chỉ có một người là người yêu lý tưởng của mình.

Tỉ lệ quá thấp này khiến mọi cuộc tìm kiếm đều có khả năng trở thành vô vọng. Thà cứ cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, thà cứ yêu là lấy…, chứ ai cũng cứ sau tan vỡ tình đầu, sau một vài thử nghiệm yêu  đương ngắn ngủi là định vị cuộc đời trong hôn nhân bền vững, rồi hậm hực âm thầm, nghĩ mình chọn nhầm. Giá yêu thêm vài người nữa hãy lấy có khi gặp người tốt hơn…

Kiểu nghĩ này em thấy khá phổ biến với đàn bà. Nhờ toán học, bây giờ em đã hiểu đàn bà chúng em vô cùng nhầm. Tất nhiên nhầm, con số 1, 2 hoặc 3 người gặp, yêu rồi lấy trong đời chỉ là phần tý tẹo so với con số 285.000. Ngay cả tỉ lệ rất ngỗ ngược mà các cô bé thời nay đưa ra: “yêu 50, chọn 10, lấy 1”, so với con số của Barkus cũng chẳng nhằm nhò gì.

Vậy là, khó có thể, khó đến mức không thể chọn lựa người yêu lý tưởng vì con số phải khảo sát quá đông. Chưa kể đến lúc tìm được rồi, tỉ lệ 1/285.000 ấy, thì có khi người yêu lý tưởng của mình lại là… chồng người khác. Nên cách nghĩ giá như, giả sử, v.v… là không cần thiết.

Bớt được một thứ cần là đời lại nhẹ đi rất nhiều!

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi