Bạn đọc viết Email    In

Nếu có luật cấm xâm nhập bất hợp pháp, thì sao?

Thứ Hai, 25.1.2010 | 16:44 (GMT + 7)

Trong vụ đàn chó bécgiê cắn chết một phụ nữ, đặt trường hợp mình là chủ rẫy cà phê đó mình sẽ làm sao nhỉ?

- Để có một rẫy cà phê tốt tươi phải đổ bao nhiêu là tiền của cho đất đai, cây giống, phân bón, nhân công... Phải gánh trên vai bao nhiêu là nợ nần, bao nhiêu là thuế chồng thuế cho từng khâu một trong canh tác, phải gồng bao nhiêu năm trời mới có hoa lợi.

Chưa kể chịu bao nhiêu rủi ro từ thiên tai, địa họa, dịch bệnh, chưa kể những biến động trên thị trường. Bất cứ khi nào cũng có thể trắng tay và phá sản.

- Nếu như thiên hạ thái bình, không có trộm đạo thì chẳng ai tốn tiền để xây rào, thuê người canh gác làm gì.

- Tới mùa thu hoạch thì những người không tốn giọt mồ hôi canh tác, không tốn đồng bạc nào đầu tư vào chia sẻ hoa lợi, tất nhiên là chẳng lịch sự mà nâng niu từng chùm trái, từng gốc cà phê của chủ.

- Xây rào kín một rẫy cà phê không phải là chuyện nhỏ, chủ rẫy đã chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để xây rào, thuê người canh gác, chắc chắn là phần đầu tư vào xây rào, canh gác sẽ nhỏ hơn phần hoa lợi bị hao hụt.

- Xây rào rồi mà người ta vẫn phá rào chui vào tiếp tục chia sẻ hoa lợi với danh nghĩa "mót cà phê"! Làm sao để bảo vệ tài sản mồ hôi nước mắt của mình đây?

Báo công an đến canh gác và tuần tra thường xuyên? Năn nỉ những người trộm đạo đó đừng xâm nhập bất hợp pháp vào rẫy của mình nữa hay là mặc kệ họ và dẹp tiệm?

Mình không ủng hộ hành động "dã man" của chủ rẫy, nhưng hình như mọi mũi dùi đang quá phiến diện khi chĩa vào ông ta?

Xem như ông ta kém may mắn khi lập nghiệp ở Việt Nam. Ở Mỹ thì ông Sơn có thể đường hoàng cầm súng bắn từng người một rồi!

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.