Quốc tế Email    In

Ngắm Hy Lạp từ đất liền và biển đảo

Chủ Nhật, 28.6.2009 | 00:23 (GMT + 7)

(LĐCT) - Ở Athens, bên cạnh những công trình văn hoá vĩ nhất của nhân loại, những dãy phố bán đồ hiệu nổi tiếng thế giới, những toa metro sạch như chùi là cảnh giao thông khá hỗn loạn chìm trong khói bụi, là những chiếc xe bus xập xệ ngoài sức tưởng tượng.

Dù vậy, đồi Acropolis - nơi được coi là thánh địa của 1 trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại với điện Parthenon, Erechtheion... luôn hấp dẫn du khách. Hiện nhiều công trình ở đây đang trong thời gian tu bổ, phục chế nhưng vẫn đông người tham quan.

Cột đá cẩm thạch trắng khiến người ta ngẩn ngơ. Hoa dại chen chân với đá cổ. Phía dưới đồi Acropolis, tại quảng trường Syntagma, nếu may mắn sẽ được chứng kiến cảnh đổi gác có một không hai với những động tác lạ mắt .

Những cột đá cẩm thạch trắng.

Hy Lạp không chỉ nổi tiếng vì những công trình kiến trúc cổ đại mà còn vì những hòn đảo được bao quanh bởi nước biển xanh trong vắt. Cách Athens khoảng hai tiếng rưỡi đi tàu biển (giá vé 40-50 euro), Hydra, một trong hai hòn đảo nổi tiếng trên vịnh Saronic, làm cho người ta quên đi những bận rộn của cuộc sống hiện đại. Trên đảo có vô số ngôi nhà hàng trăm tuổi nổi bật trên nền trời Địa Trung Hải.
 
Những công trình kiến trúc cổ.

Rất nhiều nhà hàng tồn tại cả trăm năm tuổi.

Những con đường nhỏ lát đá dẫn lên khu làng ở sườn đồi, những ngõ nhỏ và những cổng đá quét vôi trắng phau nhìn thẳng ra biển khiến ai từng xem bộ phim "Mama Mia" không khỏi nao lòng.

Dấu ấn của một thời chiến tranh.

Không gian lý tưởng để đọc sách và nghỉ ngơi. Tranh, ảnh, xàphòng làm từ ôliu được bày bán bên vệ đường dẫn ra bến tàu sẽ làm du khách nhớ mãi về nơi chốn bình yên không tiếng động cơ xe, chỉ đi lại bằng đôi chân hoặc bằng những chú lừa.

Không gian lý tưởng để đọc sách.

Nhiều không gian lý tửơng cho nghỉ ngơi.

Quay về trang chuyên đề Email    In