Chính trị Email    In

Ngày 25.4: Trao giải cuộc thi "Những tấm gương bình dị mà cao quý"

Thứ Tư, 22.4.2009 | 07:25 (GMT + 7)

(LĐ) - Sau một năm phát động, cuộc thi viết: "Những tấm gương bình dị mà cao quý" đã kết thúc, với 899 tác phẩm tham gia dự thi. Qua 2 vòng chấm giải, Ban tổ chức đã quyết định trao 22 giải thưởng cho các tác giả, trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 12 giải khuyến khích.

(Các giải nhất, nhì, ba đã thông tin ngày 16.4. Riêng 12 giải khuyến khích xin thông tin chi tiết như sau:

1. Bầm trầy cái chữ ở bản Cuôi - tác giả: Hải Luận (Báo Biên Phòng), CTV Báo Lao Động;

2. Một giáo dân 36 năm chở bộ đội ra đảo - Thành Châu (Báo Nhân Dân);

3. Vào rừng mở lớp học tình thương - Lục Thanh Tùng (PV Báo Lao Động) thường trú tại ĐBSCL;

4. "Nồi cháo Thạch Sanh" của mẹ - Phan Tiến Dũng (PV Báo QĐND) thường trú tại Đà Nẵng;

5. Hơn 30 năm "đưa đò" miễn phí - Phan Thế Hiển (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) CTV Báo QĐND;

6. Mẹ của 50 con - Phạm Văn Bằng (bút danh Băng Phương), Quân chủng Đặc công, CTV Báo QĐND;

7. Mắc nợ với "thế giới người điên" - Đỗ Doãn Hoàng (PV Báo Lao Động);

8. Trái tim Đan Kô của người Hà Lăng - tác giả: Ngọc Tấn (Văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay) tại Gia Lai, CTV Báo Lao Động;

9. Còn sống còn làm việc nghĩa của các tác giả: Huy Thông - Yên Khương (Nguyễn Thị Yến, K8 - khoa Sáng tác & Lý luận phê bình văn học, ĐH Văn hoá Hà Nội), CTV Báo Lao Động;

10. Một ngón tay và nghìn bài báo của tác giả: Hoàng Đình Thành (hòm thư: 2EB-51 Hà Đông, Hà Nội);

11. Nặng tình với lai-tay, lai-xứ quê mình - La Minh Thư (CTV Báo Lao Động) tại Nghệ An;

12. Nhà khoa học của nông dân - Tấn Vũ (PVTT Báo Nhân Dân) tại Tiền Giang; Lễ trao giải báo chí cuộc thi: "Những tấm gương bình dị mà cao quý" và giao lưu tác giả - tác phẩm được tổ chức vào hồi 18 giờ ngày 25.4.2009, tại phòng Văn Miếu 2, khách sạn Hanoi Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Quay về trang chuyên đề Email    In