Xã hội Nói hay đừng Email    In

Ngày chưa cùng, tháng chưa tận

Thứ Năm, 31.12.2009 | 09:00 (GMT + 7)

(LĐ) - - Hôm nay là “ngày cùng tháng tận” đây bác nhỉ?
- Nói thế không ổn đâu. Ngày trước nước mình hơn 90% là dân làm ruộng. Gặt hái vụ mùa xong là cày ải, chờ năm mới có nước lại cấy.

Nói chung là năm nào hoàn thành kế hoạch năm ấy. Năm có 2 vụ mùa - chiêm thôi mà. Rồi (theo âm lịch) “tháng giêng là tháng ăn chơi”…

- Sướng nhỉ!

- Tháng 1.2010, bà con nông dân đang “vắt chân lên cổ” để thu hoạch quả cam, quả chuối, mớ rau, con gà… bán tết. Rét lo chết trâu bò, nóng lo hoa nở sớm, sướng gì mà sướng. Tết bây giờ là tết làm ăn.

- Nếu nghèo quá sẽ được hỗ trợ “10 đôla” ăn tết.

- 10 đô cũng không nhỏ với nông dân, nhưng mang về xã chia chác như năm ngoái thì… vẹt đi một phần ý nghĩa.

- Ý nghĩa chả vẹt đi đâu, chỉ có mấy bác thôn xã vì tư lợi mà mất dần ý nghĩa với dân thôi.

- Em cứ nghĩ đơn giản theo thói quen. Nghe bác “diễn giảng” mới thấy hai chữ “năm mới” (lịch tây) hoá ra toàn chuyện cũ dở dang phải làm. Dự án nào cũng dở dang, kéo dài lê thê năm này qua năm khác.

- Dự án thì nói làm gì, còn có những “công trình thế kỷ” cơ mà. Ngày 1.1.2010 thiếu gì cái mới. Thứ nhất là ai hút thuốc lá nơi công cộng bị phạt.

- Phạt nửa nước đấy nhá.

- Xe ba bánh cấm lưu hành ở TPHCM.

- Anh nào nhiều tiền phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Bây giờ chỉ có thị trường chứng khoán là công khai được ai giàu, các lĩnh vực khác đố bác biết đấy. Cũng xin báo cáo, nhiều công ty họ “chạy lũ”, chia lãi cổ đông trước hết rồi. Từ mai lại “đắp chiếu”, “thủng sàn”… còn lâu nhà nước mới thu được thuế.

- Tớ lo nhất là nhiều lao động làm việc ở khu công nghiệp, tết về ở luôn nhà. Làm thợ mà ngày có dăm ba chục ngàn, không mở mày mở mặt lên được. Ra giêng các công ty lại nháo nhào tuyển thợ. Nền công nghiệp phát triển bấp bênh.

- Em lo học sinh miền núi sau tết ham vui ở nhà, đi học xa, ở lều lán khổ lắm, rét lắm. Con chữ lên vùng cao gánh mãi vẫn nhọc nhằn…

Quay về trang chuyên đề Email    In