Kinh tế Email    In

“Ngày vàng” loạn phố

Thứ Hai, 16.11.2009 | 09:10 (GMT + 7)

(LĐ) - Ngày 15.11 - ngày vàng trong tháng khuyến mãi của Hà Nội năm 2009, tại các siêu thị, trung tâm điện máy lớn của Hà Nội đã có khá nhiều chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên với nhiều người tiêu dùng, nó mới “hấp dẫn” chứ không hề “thú vị”.

Từ 8 giờ sáng đến tận 16 giờ chiều cùng ngày, trục đường chính vào BigC Thăng Long trên đường Trần Duy Hưng tắc nghẽn hàng dài. Mặc dù lực lượng công an và bảo vệ được tăng cường trước cửa BigC để phân luồng xe chạy, nhưng tình hình không khả quan khi dòng người càng lúc càng đổ xô về khu vực này.

Nhiều lúc cổng siêu thị phải tạm thời đóng lại vì lượng khách quá tải. Trong khi giao thông bên ngoài hỗn loạn thì khu vực bên trong siêu thị, nhiều người xếp hàng dài chờ được ra.
Đến 15 giờ, tình cảnh tắc nghẽn càng tồi tệ. Hai chiều của đường Trần Duy Hưng từ ngã tư đường Hoàng Minh Giám đến ngã tư đường Phạm Hùng, các phương tiện và người đi bộ phải nhích từng bước cả dưới lòng đường và trên vỉa hè.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Metro Thăng Long trên đường Phạm Văn Đồng.

Bãi đỗ xe của Metro đông nghìn nghịt, nhân viên bảo vệ thông báo hết chỗ gửi nên nhiều gia đình phải tìm đường về luôn.   

Trong khi đó, tình trạng kẹt xe cũng diễn ra khoảng 1 cây số từ cầu vượt Ngã Tư Sở thẳng hướng đường Nguyễn Trãi. Trước cửa trung tâm điện máy Pico, đám đông khách hàng và cả những người hiếu kỳ đứng tràn cả lòng đường.

Cho dù ngày vàng khuyến mãi có hấp dẫn đến mấy, nhưng việc tổ chức không thuận tiện, gây phiền hà, mệt mỏi cho người dân đến mua sắm sẽ làm giảm sút lòng tin của người dân đến Ban tổ chức.

Đường Trần Duy Hưng tắc nghẽn.

Các gian hàng khuyến mãi đông kín.

Cầu thang lên tầng 2 của siêu thị BigC đông đến ngộp thở.


cNgười tiêu dùng thờ ơ với kiểu khuyến mãi này.

Một khách hàng chán nản bỏ ra về.

Quay về trang chuyên đề Email    In