Xã hội Nói hay đừng Email    In

Nghe được lắm!

Thứ Hai, 18.1.2010 | 08:16 (GMT + 7)

(LĐ) - - Lại chuyện mỡ thối, thuốc quá “đát”, hạt dưa dùng nhớt thải làm bóng đang được truyền thông làm om sòm. Người tiêu dùng nước ta “sống trong sợ hãi” đủ mọi nhẽ.

- Còn sợ một thời gian nữa, khi nào có Luật Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) mới yên được. Hiện đã dự thảo 3 lần, vẫn tiếp tục lấy ý kiến trên website www.qlct.gov.vn.

- Liệu khi có luật rồi tình hình có khá hơn? Em thấy có rất nhiều luật đã có hiệu lực từ lâu mà rất nhiều người vi phạm, có lúc, có nơi còn coi như không có luật. Các Luật Đất đai, Luật Giao thông, Luật Tài nguyên - Môi trường bị nhiều người vi phạm nhất.

- Luật Hôn nhân & Gia đình bị xem nhẹ nhất. Báo đăng chuyện có ông bảy vợ, một trung đội con, mọi người còn coi như chuyện cười vui. Nhưng Luật Bảo vệ NTD có nhiều khoản được coi là tiến bộ, hiện đại lắm. Ví dụ các hành vi nhắn tin rác đến người sử dụng điện thoại, bảo hành hàng hoá không đáp ứng yêu cầu chính đáng của khách hàng sẽ bị xử lý.

- Nghe được lắm! Đang đêm khó ngủ thấy “con dế” khẽ khàng run lên, tưởng là “nàng” hẹn hò, hoá ra tin khuyến mãi. Bực cả mình “lũ chúng nó”, mất ngủ.

- Kỳ này cấm tự ý tiếp xúc, liên hệ với NTD từ sau 22 giờ đêm đến trước 6 giờ sáng. Các tổng đài nhắn tin phải có giải pháp kỹ thuật chống quấy rối NTD…

- Nghe được lắm! Nhưng toà sẽ xử theo luật này ra sao mới là vấn đề. Bắt hàng xe hàng lậu, không rõ nguồn gốc nhưng không xử được bao giờ.

- Sao lạ thế?

- Các chủ hàng, lái xe khai là mua gom ở các chợ vùng biên giới. Biên giới nước ta thông thương, người dân qua lại được phép mua bán hàng hoá tự do (số lượng có hạn chế). Nhưng mỗi ngày có “một” người dân đi chợ, kèm theo “mười” kẻ buôn lậu. Buôn lậu có phù hiệu hay đồng phục riêng đâu mà bắt?

Hàng ngàn “cửu vạn” ngày ngày gùi hàng “không nguồn gốc” qua biên giới; dịp tết này còn tắc cả quốc lộ số 1 vì xe đi chợ. Có dàn một sư đoàn cán bộ, quản lý thị trường ra cũng “quả bất địch chúng”!

Quay về trang chuyên đề Email    In