Người 22 năm “vác tù và” cho trường
Thứ Tư, 21.1.2009 | 22:45 (GMT + 7)
Từ năm 1987-1992, ông làm Hội phó Hội Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hoà Nhơn. Từ năm học 1992 đến nay làm Hội phó Hội Phụ huynh học sinh Trường THCS Phạm Văn Đồng. Ông thường xuyên đề xuất ý kiến, tham mưu với ban giám hiệu về cách giáo dục học sinh học ở nhà, nhất là việc giáo dục đạo đức học sinh, đặc biệt là đưa ra hướng giáo dục, xử lý việc các em bỏ giờ, bỏ lớp. Ông còn đến nhà học sinh bỏ học để vận động các em trở lại trường, vận động quyên góp tiền ủng hộ học sinh nghèo có điều kiện đến trường. Điều đáng nói, cho đến nay, tuy không có con học ở Trường THCS Phạm Văn Đồng, song ông vẫn nhiệt tình gắn bó năng nổ hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội phó phụ huynh của trường, góp phần đưa Trường THCS Phạm Văn Đồng từ trường đạt loại khá lên trường tiên tiến xuất sắc của huyện Hoà Vang.
Tuy gia đình nghèo, nhưng nhờ sự tận tâm của ông mà 5 người con đều đã học xong 12, trong đó có 3 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.