Người Hà Nội "thắt lưng buộc bụng"
Thứ Sáu, 25.7.2008 | 20:54 (GMT + 7)
Đi xe đạp, ăn cơm cặp lồng
Là viên chức nhà nước, anh Tài luôn đắn đo với đồng lương của mình, nào là trích bao nhiêu đưa cho vợ chi tiêu ăn uống, nộp học cho con, nào là giữ lại khoản xăng xe, trà thuốc... Nhẩm tính, anh mới giật mình khi thấy khoản tiền xăng xe của mình mỗi tháng phải lên đến dăm bảy trăm nghìn. "Xót" tiền, anh quyết định "dẹp" sĩ diện qua một bên, từ mai túc tắc đạp xe lên cơ quan.
Anh bảo, cũng may là cơ quan gần nhà, buổi trưa còn được về nhà ăn cơm. Cơ quan anh ối người nhà ở xa, đành phải bấm bụng ăn ở ngoài. Có người ăn ngoài vừa sợ đắt, lại vừa sợ dịch tả, thế nên lại tòng teng cái cặp lồng trên giỏ xe mỗi sớm tới cơ quan.
Hình ảnh bao cấp xa xưa lại quay về giữa thời hiện đại. Chị Hương - vợ anh - cũng đang hì hụi xách cái bếp than tổ ong ra chuẩn bị quạt than cho bữa chiều. Chiếc bếp gas được tạm "nghỉ hưu non", mà chẳng biết tới bao giờ?...
Không riêng gì anh Tài, với không ít người, chiếc xe đạp cũ bấy lâu nằm phủ bụi góc nhà giờ lại hữu hiệu. Đặc biệt, với các bác tuổi đã "xế chiều" thì xe đạp là sự lựa chọn số một.
"Bình thường đi thăm con cháu, tôi vẫn đi xe ôm. Bây giờ thì xe ôm cũng lên giá, nên đành đạp xe đi vậy. Con cái cứ ngăn, bảo tôi cứ đi xe ôm, chúng nó cho tiền. Nhưng tôi không đành lòng" - bà Hoà (khu TT Nam Đồng) thở dài.
Lên phố ở với cô con gái cả đã gần chục năm nay, chưa bao giờ bà phải băn khoăn về kinh tế của con cái. Song khi vật giá ngày càng leo thang, mỗi lần xách làn đi chợ là bà lại loay hoay mất cả buổi. Vài cọng thìa là lơ thơ cũng 2.000đ một mớ, quả chanh, quả sấu 1.000đ mới mua được mỗi một quả... Đi chợ mà bà cứ giật mình thon thót.
Đi lòng vòng qua những hàng quán Hà Nội giờ "cao điểm", một cảm nhận khá rõ là dường như không khí có vẻ... trầm lắng hơn xưa. Tạt vào một quán phở có tiếng trên phố Cầu Giấy đang thưa khách, ông chủ phân bua: "Hôm nay phở tăng giá từ 15.000đ lên 20.000đ/bát cô ạ. Chúng tôi lo mất khách lắm, nhưng khổ nỗi, đến cả một cọng hành cũng tăng, chúng tôi mà giữ giá chỉ có nước... treo niêu".
Các hàng càphê không "xôm tụ" bằng quán trà đá vỉa hè. Sau giờ ăn trưa, các hàng nước dọc trục đường Kim Mã tấp nập giới công chức ra ngồi uống nước. Cơm văn phòng và càphê xem ra đã trở nên xa xỉ với không ít cán bộ, bởi "mỗi suất ăn và một cốc nước vào thời điểm này có giá không dưới 50.000đ.
Thôi thì cứ cơm bình dân hay cặp lồng, trà đá vỉa hè cho tiết kiệm" - anh Huy, nhân viên tại toà nhà Torseco (Kim Mã) phân tích.
Những "sáng kiến" tiết kiệm
![]() |
| "Vườn" rau giữa phố - vừa ngon, vừa tiết kiệm. |