Email    In

Người cha của trẻ bất hạnh

Thứ Hai, 6.7.2009 | 09:05 (GMT + 7)

(LĐ) - Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh có hàng trăm trẻ mồ côi, bất hạnh được hàng chục bà mẹ chăm nuôi; mà đứng đầu là Giám đốc Dương Quỹ Đạo - một cựu chiến binh, một thương binh đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Cách đây 9 năm, lúc anh Đạo làm GĐ, cơ sở vật chất ở đây hết sức nghèo nàn, chỉ là những căn nhà cấp 4 đơn sơ, thiếu nhiều phương tiện để giáo dục, chăm nuôi các cháu. Tiêu chuẩn nhà nước chu cấp cho mỗi cháu mỗi tháng chỉ 240 ngàn đồng.

Trước tình hình trên, anh Đạo đã trực tiếp gặp gỡ và gửi công văn đến nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế, các nhà hảo tâm để đề nghị viện trợ. Lời kêu gọi ấy đã thực sự có hiệu quả. Suất ăn của các cháu được nâng dần lên, từ 240 ngàn đồng lên 450 ngàn đồng/người/tháng.

Các cháu ngoan, học giỏi cuối kỳ, cuối năm đều nhận được phần thưởng. Hàng năm, cơ sở đều tổ chức cho các cháu đi tham quan nhiều nơi, giao lưu văn nghệ... Các cháu đến tuổi được đến trường học tập. Chỉ tính riêng trong năm 2008 đã có 7 cháu vào đại học.

Những ngày này, cả làng trẻ sôi nổi hẳn lên vì đã được tỉnh đầu tư, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện trong nước, quốc tế và nhiều nhà hảo tâm đã có trên 3 tỉ đồng xây dựng xong một cơ sở mới khang trang, có đủ điều kiện để nuôi dạy các cháu.

Đã 52 tuổi, mang một chân giả, nhưng bước đi của anh Đạo vẫn nhanh nhẹn, nụ cười luôn rộng mở. Các cháu quây quần bên anh như những mầm xanh tươi nở bên một cây thông đã sạm màu gió nắng.

Quay về trang chuyên đề Email    In