Người cuối cùng trong nhóm Hoàng Mai Lưu đã ra đi
Thứ Bảy, 6.6.2009 | 07:16 (GMT + 7)
Trước Cách mạng Tháng Tám, ông hoạt động trong Tổng hội Sinh viên, tham gia cướp chính quyền tại Sài Gòn. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ông là Phó Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Nam Bộ (ông Trần Văn Giàu làm Chủ tịch). Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đã từng là Phó Tổng biên tập Đài Tiếng nói VN, GĐ Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh... Năm 1983, chuyển sang công tác trong Ban lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc TP.Hồ Chí Minh.
Là thành viên nhóm Hoàng Mai Lưu, ông cùng với ông Mai Văn Bộ viết lời cho một số tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Trong đó có những bài nổi tiếng như: "Tiếng gọi sinh viên", "Tiếng gọi thanh niên", cùng nhiều tác phẩm giá trị như "Hội nghị Diên Hồng", "Khúc khải hoàn". Ngoài ra, ông còn viết những vở kịch đậm nét chống xâm lăng như vở "Mê Linh", "Đêm Côn Sơn".
Nhưng đỉnh cao của nhóm này là tập hợp sinh viên Nam Kỳ làm lực lượng thanh niên tiền phong dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam Kỳ, là nòng cốt của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nam Bộ, cùng với bài hát "Lên đàng". Sau này, bộ ba dưới cái tên Huỳnh Minh Siêng cùng sáng tác "Giải phóng miền Nam".
Linh cữu của ông được quàn tại Nhà tang lễ TPHCM. Lễ viếng bắt đầu lúc 13h ngày 5.6, lễ truy điệu lúc 5h30 ngày 7.6, sau đó an táng tại Nghĩa trang TPHCM.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton