Người cựu chiến binh trồng rừng giỏi
Thứ Hai, 8.9.2008 | 21:29 (GMT + 7)
Năm 1985, khi mà cơ chế bao cấp và cái nghèo đang ngự trị, cuộc sống của bà con dân tộc Thái ở Bồng Khê còn nhiều khốn khó, người cựu chiến binh Hà Viết Thanh đã mạnh dạn mở đất trồng lúa, trồng rừng. Ông thấy đất rừng quê mình còn nhiều hoang hoá, sao mình không mạnh dạn vào rừng để phát triển kinh tế trang trại, không khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng.
Người ta thấy ngày hai buổi, ông mang cuốc, dao rựa vào tận khu vực Chừa Lẹ, Huồi Cố để phát đốt cỏ dại, đào hố trồng luồng. Sau gần một năm kiên trì, ông đã trồng được 4,5ha luồng; bảo vệ khoanh nuôi 2,5ha rừng tự nhiên... Năm 1993, khi Chính phủ có chủ trương giao đất, khoán rừng, ông nhận thêm 2,6ha và tiếp tục trồng luồng và tái sinh cây mỡ (vàng tâm) và nhiều loại cây lấy gỗ có giá trị khác. Dưới các tán rừng cây to, ông trồng cọ, mây thực hiện lấy ngắn nuôi dài.
Năm tháng lao động cùng với công chăm sóc, bảo vệ tốt, những giọt mồ hôi của ông đã bắt đất, rừng nhả "vàng", cho sản phẩm. Rừng ngày càng xanh tốt, hàng năm từ phụ phẩm lâm sản, gia đình ông thu nhập hàng chục triệu đồng. Bên cạnh sản xuất, ông Thanh biết tận dụng đồng cỏ để phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn, gà và các loại gia cầm khác.
Điều đáng quý trọng ở người cựu chiến binh này là tinh thần sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là với hội viên Hội Cựu chiến binh và gia đình chính sách, hộ nghèo. Với các hộ này, ông sẵn sàng cho họ vay vốn làm ăn không lấy lãi, sẵn sàng bày vẽ, hướng dẫn cách làm ăn cho họ. Nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của ông mà nhiều hộ trong thôn, bản vượt lên thoát nghèo.
Ông Thanh từng làm trưởng bản nhiều năm, nay sức yếu, ông vẫn tham gia Hội Người cao tuổi và là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi của bản Khe Rạn. Gia đình ông liên tục nhiều năm được suy tôn là gia đình văn hoá tiêu biểu, là hộ nông dân tiêu biểu trong lao động sản xuất xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.