Người da đen đầu tiên nhận đề cử Tổng thống Mỹ
Thứ Năm, 28.8.2008 | 22:25 (GMT + 7)
Sự kiện này đánh dấu việc người Mỹ da đen đầu tiên được chọn vào vòng chung kết cuộc đua giành ghế lãnh đạo siêu cường.
Trong ngày cuối cùng của đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ, ông Obama phát biểu chấp nhận đề cử trước 70 nghìn người tại một sân vận động ở Denver.
Cuộc đua quyết liệt trong nội bộ Đảng Dân chủ giữa ông và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton đã lùi lại sau. Giờ đây ông sẽ đối mặt với một thử thách khắc nghiệt hơn nhiều khi chỉ còn 9 tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ.
Các nỗ lực hàn gắn sự đoàn kết trong Đảng Dân chủ cũng đã có hiệu quả. Người khiến công chúng hồi hộp nhiều nhất, cựu Tổng thống Bill Clinton, cuối cùng đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình với đối thủ cũ của vợ mình.
Phát biểu tại đại hội, ông Clinton nói rằng, Barack Obama đã sẵn sàng dẫn dắt nước Mỹ, rằng ông Obama chính là người khôi phục lại quyền lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới. Cựu tổng thống nói: "Tối qua Hillary đã nói với chúng tôi bằng giọng chắc chắn nhất rằng, bà ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để bầu Barack Obama."
Ông cũng kêu gọi những người đã ủng hộ bà Hillary giờ hãy bỏ phiếu cho Barack Obama vào tháng 11 tới. Ông Bill Clinton so sánh rằng ông Obama bị Đảng Cộng hoà chỉ trích là quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, cũng như chính ông đã bị chỉ trích trong cuộc bầu cử năm 1992. Ông nói, "đòn" này đã không hiệu quả và giờ đây cũng sẽ như vậy...".
Cũng ngày này 45 năm trước, mục sư da đen Martin Luther King, người đấu tranh không mệt mỏi vì nhân quyền, đã có bài phát biểu "Tôi có một ước mơ". King nói: "Tôi có ước mơ, rằng một ngày nào đó đất nước này sẽ đứng dậy và sống với ý nghĩa thực của tín ngưỡng của mình - Chúng ta mong sự thật này sẽ trở thành hiển nhiên, là mọi người sinh ra đều bình đẳng". Cuối cùng, ước mơ của King đã được lịch sử đón nhận.