Người đam mê sắc màu thổ cẩm
Chủ Nhật, 7.9.2008 | 20:46 (GMT + 7)
"Trong một trận chống càn, Kpui Hơ Yui - chồng mình cùng đồng đội đã tiêu diệt gần hết một trung đội giặc, chúng nó phải cho 3 chiếc trực thăng đến lấy xác đấy". Vừa thoăn thoắt dệt lên tấm áo thổ cẩm họ tên của một khách hàng, chị vừa tự hào kể tôi nghe về trận đánh oanh liệt của chồng mình cùng đồng đội với địch vào năm 1970 tại chiến trường Ia Phìn. Anh đã dũng cảm hy sinh, để lại người vợ và 2 đứa con gái nhỏ.
Niềm đam mê với những tấm thổ cẩm ở chị do mẹ truyền cho từ thuở nhỏ, nhưng ngược xuôi khắp nẻo đường chống Mỹ, nên chị chẳng có nhiều thời gian mà ngồi dệt bên khung cửi, cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Với cương vị là Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Thảo Nguyên - xã Ia Phìn, chị ngày đêm tận tâm hướng dẫn cho hàng trăm xã viên cái nghề truyền thống ấy.
Để giúp họ dệt nên những tấm thổ cẩm độc đáo, hoa văn tinh xảo, chị đã lặn lội sang tận Đắc Lắc học hỏi thêm kinh nghiệm từ những nghệ nhân ở đó rồi về hướng dẫn lại cho dân làng.
Ngoài dệt thổ cẩm, chị cùng Ban quản trị HTX còn mở rộng hướng đào tạo sang một nghề truyền thống khác là sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.
Qua gần 4 năm hoạt động, đến nay HTX đã đào tạo thành nghề cho hàng trăm người, trong đó có hàng chục người khuyết tật. Ngoài một cơ sở chính ở xã Ia Phìn, HTX đã mở rộng cơ sở sản xuất ở các xã lân cận như Ia Lâu, Ia Mơ (Chư Prông), xã An Phú (TP.Pleiku) và tỉnh Bình Định.
Nhìn những bộ bàn ghế, những bình hoa, chậu cảnh, chum, ché... rất xinh xắn được đan từ những nguyên liệu mây, tre, bẹ chuối khô, bèo tây... mới thấy hết được sự khéo léo của những nghệ nhân nơi đây.
Hy vọng, với những con người đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề như chị Siu Noănh, HTX Thảo Nguyên sẽ ngày càng phát triển với những sản phẩm độc đáo, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con các dân tộc.