Xã hội Email    In

Người đàn ông mù tung hoành trên biển cả

Thứ Năm, 15.2.2007 | 10:14 (GMT + 7)

(Xuân 2007) - 35 năm rồi, người đàn ông mù loà ấy tung hoành trên biển, từ khu vực biển Bình Trị Thiên đến tận biển Bình Thuận. Còn hơn thế, 35 năm, ở vùng quê biển này, không ai vượt qua ông tài đan lưới, không ai vượt qua ông tài lặn biển.

Ông Lê Hận mù loà từ thời mới 10 tuổi, nhưng đến năm 18 tuổi thì ông đã trở thành một ngư dân giỏi của làng biển Xuân Hoà, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông ngồi trên cát biển, mặt nhìn ra khơi xa, rì rầm kể chuyện đời mình cho tôi nghe....

Hận nghèo
Làng cát. Trẻ con suốt ngày chúi mũi trong cát, ngủ trên cát, cơm trộn cát, mặt mũi tay chân lấm lem cát mịn. Trẻ con làng cát đồng hành với những dịch đau mắt đỏ. Bốn tuổi, mắt ông sưng vù. Cha mẹ ông cuống cuồng lo lắng. Trong làng, đã có nhiều đứa trẻ chỉ vì đau mắt đỏ mà mù loà. Ông là đứa con trai duy nhất và út oi, hiếm muộn. Chậm con cái, sinh ông ra, cha mẹ ông mừng như vớ được cục vàng. Vui quá, cha ông đặt tên ông là Lê Chậm.

Chậm đấy nhưng có con trai nối nghiệp biển khơi là niềm vui của những người cha miền biển. Mắt con trai sưng vù, tấy đỏ, không thuốc thang dần dần mờ đi, nổ cả con ngươi. Bán. Bán tất cả. Từ tấm lưới, mớ cá khô, chum nước mắm, người cha dẫn con đi Hà Nội. Nhưng không kịp. Vì nghèo, chần chừ mãi, tùng tiệm mãi, đến khi dồn được chút tiền mọn đưa được con ra Hà Nội chữa mắt thì mắt con đã bị mù. Cha ông gào lên trong nước mắt: "Tổ cha cái nghèo. Nếu không nghèo, cha không để con bị mù như thế này...". Từ đấy, ông hận nghèo. Hận đến độ ông thay luôn tên mình, đổi tên Lê Chậm thành Lê Hận.

"E cả nước Việt Nam mình, chỉ có tui mù loà mà vẫn ra khơi chú hè?".

Ra biển
Ông Phồn, người cùng xóm với ông Lê Hận - kể: Ngày nớ, bọn tui đều tuổi 18. Anh em thấy thằng Hận mù thì thương lắm. Mỗi khi đi biển về, rảnh rang, tụi tui mang mực, rượu đến nhà hắn, trò chuyện cho hắn vui. Nhưng không ngờ, sáng sớm hôm đó, thằng Hận ra biển, mò mẫm bò lên thuyền của mấy đứa tui. Tụi tui la lên: Về đi Hận, mi mù, ra biển mần chi. Hắn nói cho hắn đi theo chơi, ở nhà buồn lắm, buồn e chết. Thương bạn, mấy đứa  tui cho hắn theo thuyền.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi