Email    In

Người giữ yên bình cho phường phố

Thứ Năm, 11.12.2008 | 21:54 (GMT + 7)

(LĐ) - Ông Nguyễn Viết Mùi -nguyên là tổ trưởng dân phố số 4, phường Tân Mai, TP.Hà Nội. Sống cùng một tập thể, tôi hiểu bản tính ông. Thấy bất cứ việc gì chướng tai gai mắt, không bao giờ ông ngoảnh mặt làm ngơ.

Có lần được cử đi giao lưu với đại biểu HĐND thành phố, theo giấy mời, đúng 7h30' sáng, đại biểu cử tri 3 phường phía nam có mặt tại hội trường phường Giáp Bát. Chờ đến 8 giờ không thấy đại biểu HĐND đến, ai cũng sốt ruột.

Gần 8h30', đoàn đại biểu mới đến. Theo lệ thường tất cả đứng dậy vỗ tay - trừ một người. "Răng lại vỗ tay về cái sự không đúng giờ giấc của các vị, bắt đại biểu các phường ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ?". Cử toạ ngoảnh về phía "người không vỗ tay".

- À ông Mùi, đại biểu HĐND phường Tân Mai...

Sau này ông tâm sự với bạn bè: "Mình muốn nhắc các vị dân biểu: Chỉ một việc rất nhỏ là đến gặp đại biểu cử tri đúng giờ hẹn, thế mà các vị không thực hiện được thì còn ai tin là các vị sẽ làm đúng như lời hứa với dân!".

Được nghỉ hưu nhưng ông dám nhận trọng trách Trưởng ban bảo vệ an ninh phường. Ông còn là đại biểu HĐND phường 2 khoá liền (1989-1999).

Ông Mùi bao giờ cũng có mặt ở các điểm nóng cùng với lực lượng công an và dân phòng phá án. Vào mùa mưa lụt, ông xắn quần đến bẹn, lội bộ đến các khu dân cư bị ngập để đôn đốc lực lượng dân phòng tuần tra canh gác, giữ gìn cuộc sống yên lành cho dân...

Trong một dịp tổng kết 5 năm phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, ông đã từng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ CA) gắn "Huy chương Bảo vệ an ninh tổ quốc". UBND quận Hai Bà Trưng đã ghi tên ông vào sổ vàng "Gương người tốt, việc tốt" của quận.

Ông Mùi chỉ là một công dân, một cựu chiến binh, một đảng viên bình thường. Như ông thường bộc bạch "vốn chữ nghĩa của ông chưa đong đầy vỏ hến", nhưng trong con người bình thường đó có cái tâm "Vì lợi ích của dân". Với cái tâm đó, ông đã góp phần làm chuyển biến phong trào của phố phường.

Từng phường xã, từng khu phố, nếu mỗi cán bộ làm nhiệm vụ với cái tâm như ông Nguyễn Viết Mùi thì hạnh phúc cho dân ta biết chừng nào!

Quay về trang chuyên đề Email    In