Email    In

Người thương binh vác tù và...

Thứ Hai, 14.9.2009 | 06:45 (GMT + 7)

(LĐ) - Suốt 10 năm nay, từ lúc còn là Trưởng ban liên lạc cho đến khi được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) thị xã Uông Bí (Quảng Ninh), ông Lương Quang Nghênh- cựu TNXP và là thương binh hạng 4/4 - vẫn chưa hề được hưởng một đồng phụ cấp trách nhiệm của hội.

Song, ông đã vượt lên khó khăn, cùng đồng đội tập hợp hàng trăm cựu TNXP trong thị xã, đưa họ vào hoạt động có hiệu quả.

Là thương binh, sức khoẻ kém, lại đảm trách phần việc xã hội chưa có chế độ phụ cấp công việc, nhưng lúc nào ông Nghênh cũng lặn lội, chắp nối công việc tổ chức động viên trên 260 cựu TNXP ở 10 phường, xã trong toàn thị xã phát huy truyền thống trong kháng chiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận mới. Từ đó, nhiều anh chị em cựu TNXP đã nêu gương sáng trong lao động sản xuất và công tác, giữ gìn trật tự an ninh, xây dựng nếp sống văn hoá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngoài việc tổ chức vận động đồng đội giúp đỡ những cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp, ông đã tổ chức hướng dẫn 235 cựu TNXP lập hồ sơ tham gia kháng chiến, đề nghị Nhà nước giải quyết chế độ chính sách theo quy định.
 
Việc làm này đòi hỏi ông phải mất khá nhiều thời gian đến từng phường, xã, xuống từng thôn - bản xác lập cụ thể từng trường hợp trước khi báo cáo lên trên. Bằng sự cố gắng của tập thể, có sự nỗ lực của ông, thị xã đã có 84 cựu TNXP được hưởng chế độ trợ cấp thương tật, 100 trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp một lần, 45 trường hợp được hưởng phụ cấp hàng tháng và 6 đối tượng nhiễm chất độc hoá học được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Quay về trang chuyên đề Email    In