Pháp luật Email    In

Người tố cáo tham nhũng bị khủng bố

Thứ Sáu, 16.11.2007 | 20:38 (GMT + 7)

(LĐ) - Chuyện xảy ra tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị (QT). Bốn công dân, gồm Nguyễn Thuận Trưởng, Ngô Minh Phiện, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Lương ở xã Vĩnh Thành (Vĩnh Linh) đã đứng đơn tố cáo cán bộ xã tiêu cực, sai phạm trong dự án đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 70.

Vụ việc được cơ quan chức năng thụ lý, phơi bày sự thật thì những người tố cáo tham nhũng và thân nhân họ bị "khủng bố" bằng tờ rơi, vu khống, bôi nhọ, hăm doạ trả thù...

Tố cáo đúng

Bốn công dân nói trên đã dũng cảm đứng đơn tố cáo cán bộ xã Vĩnh Thành có nhiều sai phạm, tiêu cực trong việc đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường 70. Sau khi gửi đơn và cung cấp chứng cứ, một số cơ quan chức năng đã vào cuộc; Báo Quảng Trị đã có loạt bài điều tra "Sai phạm trong đền bù GPMB đường tỉnh 70: Nhiều cán bộ xã Vĩnh Thành đứng tên rút tiền đền bù".

Về vụ việc này, ngày 12.10.2007, UBND huyện Vĩnh Linh - tại công văn số 70, đã khẳng định: "UBND huyện trân trọng cảm ơn những thông tin xác đáng từ bài báo, đã giúp cho UBND huyện sớm có biện pháp chỉ đạo giải quyết vụ việc". Và, chính Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành - trả lời khi được báo chí "chất vấn" ngày 6.11 - cũng thừa nhận: "Tất cả mọi vấn đề sai phạm trong đền bù GPMB đường tỉnh 70 tại xã Vĩnh Thành là hoàn toàn có thực, bản thân tôi cũng có vi phạm trong vấn đề này".

Trả lời PV Lao Động sáng 12.11, bà Lê Thị Lựu - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thành: "Những sai phạm trong đền bù GPMB đường tỉnh 70 là có thật. Việc người dân công khai tố cáo tiêu cực là quyền của công dân. Đảng uỷ xã đang xem xét, xử lý vụ việc nghiêm túc, minh bạch".

Rải tờ rơi vu khống người tố cáo tham nhũng


Sáng 25.10.2007, người dân và học sinh ở xã Vĩnh Thành nhặt được nhiều tờ rơi có nội dung vu khống, bôi nhọ, đe doạ bốn người đứng đơn tố cáo nói trên. Tờ rơi là giấy A4, chữ viết tay kín cả tờ giấy, rồi photocopy ra nhiều bản.

Ngoài những nội dung như cho rằng nhà báo được thuê để viết bậy, bôi nhọ những người tố cáo và thân nhân của họ, tờ rơi viết: "Bà con thôn miềng (Liêm Công Đông) tẩy chay đuổi cổ bọn mần bậy Trưởng, Lương, Phiện, Vinh ra khỏi làng".

Anh Lê Văn Lương nói về tổn thương ở bụng, sau khi bị CA thôn Nguyễn Kim Cương chém (chụp ngày 12.11.2007).
Ngày hôm sau, đêm 26.10, hồ cá 1ha của anh Trưởng bị "ai đó" xả nước, cá nuôi trôi hết. Còn gia đình anh Phiện thì bị ném đá, bị người khác gây sự vì lý do "sao lại gửi đơn kiện cáo".

Đặc biệt, ngày 28.10, anh Lương đã bị Nguyễn Kim Cương - công an thôn - vác dao chém vào bụng; anh Lương phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa QT 4 ngày.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm - vợ anh Phiện, là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Thành - nói: "Từ ngày báo đăng vụ việc ở dự án đền bù GPMB đường 70, gia đình tôi luôn trong tình trạng nguy hiểm, tôi viết tờ trình gửi Công an xã, yêu cầu được quan tâm theo dõi bảo vệ; trong cuộc họp ngày 16.10, Trưởng CA xã Phạm Quang Toan đưa ra rồi bảo "Có gan khiếu kiện thì có gan chịu hậu hoạ". Còn lãnh đạo Đảng uỷ và UBND xã thì liên tục bắt tôi viết bản kiểm điểm, với lý do là cán bộ phụ nữ xã mà để chồng tham gia khiếu kiện. Tôi không viết và trả lời là, nếu sau này cơ quan chức năng kết luận khiếu kiện tố cáo sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn bây giờ vụ việc đang được giải quyết, sao lại bắt tôi viết kiểm điểm".

Về việc hồ cá của anh Trưởng bị xả cống thoát, Phó Trưởng CA xã Vĩnh Thành Trần Minh Tiến nói rằng, vụ việc không được trình báo lên CA xã. Nhưng sự thật, ngay sáng hôm sau, anh Trưởng đã trình báo với CA thôn.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp nhiều vụ việc có tính khủng bố xảy ra đối với bốn người tố cáo tham nhũng và gia đình họ tại xã Vĩnh Thành - Vĩnh Linh, đã làm cho dư luận lo ngại và đặt câu hỏi: Ai, thế lực nào đang đứng sau những trò trả đũa bẩn thỉu, gây mất an ninh trật tự ở địa phương?

Quay về trang chuyên đề Email    In