Xã hội Email    In

Người vượt lên hoàn cảnh

Thứ Năm, 19.4.2007 | 21:56 (GMT + 7)

(LĐ) - Sau tai nạn giao thông mất gần trọn chân trái, không thể tiếp tục đạp xe thồ, anh Trần Di Hoá (ảnh) - ở Phổ Lại, Cam An, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - từng nghĩ đến cái chết.

Nhưng khi tham gia Hội Người khuyết tật, anh được tiếp cận chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và giáo dục hoà nhập nhằm làm chủ sức khoẻ và sự phát triển của mình.

Được cấp xe lăn và 3 triệu đồng vốn vay, anh Hoá cùng vợ đào ao nuôi cá, trồng trọt, nuôi bò thịt, lợn nái, trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Đến nay, vợ chồng anh đã nuôi 3 lứa bò, chăm sóc 6 sào lúa, khoai, sắn và trồng cỏ để nuôi bò và bán cỏ giống với tiền lãi gần 25 triệu đồng. Mới đây, anh chị trồng 1 ngàn gốc tràm hoa vàng trên khoảng đất trống gần nhà để tăng thu nhập, cải thiện môi trường. Anh thực sự là một người đã vượt được lên hoàn cảnh.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi